Không cần hỏi thăm địa chỉ, từ Quốc lộ 10 rẽ vào xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) chỉ chừng hơn cây số, những vườn hoa rực rỡ sắc màu của các hộ nông dân nơi đây hiện ra, như mời gọi du khách vào tham quan, thưởng ngoạn. Với những người yêu hoa, có sở thích chọn mua hoa để trồng dịp Tết, những ngày cách Tết Nguyên đán tầm 1 tháng, về làng hoa Ninh Phúc tha hồ được ngắm, lựa chọn các loại hoa theo nhu cầu.
Nếu như ngày thường, hoa Ninh Phúc chỉ gói gọn trong một số loài đặc trưng: hồng, lay ơn, cúc..., thì dịp gần Tết, hoa được các nhà vườn chuẩn bị sớm về chủng loại nên đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi hoa của người dân từ cao cấp đến bình dân. Vào vụ hoa Tết, rực rỡ và bắt mắt nhất ở làng hoa Ninh Phúc chính là các loại hoa ly, dạ yến thảo, cát tường, trạng nguyên, đồng tiền, xác pháo... Với giá cả không cao, chỉ khoảng 20- 30 nghìn đồng/chậu dạ yến thảo, đồng tiền, hoa hồng từ vài chục đến vài trăm nghìn/cây tùy loại... Đã đến làng hoa, kiểu gì cũng có hoa để mang về chơi, phù hợp với túi tiền nhiều đối tượng khách hàng.
Bắt mắt hơn cả tại các nhà vườn là các loại dạ yến thảo đủ sắc màu được trồng vào giỏ. Loại hoa treo giỏ này rất phù hợp với các gia đình có ban công, có sân, giá cả lại phù hợp nên có người mua cả chục giỏ đủ các màu về chơi Tết... Trong các loại hoa, hoa hồng chiếm tỷ lệ lớn trong các vườn nhà. Đặc thù dễ chăm sóc, lại ra hoa liên tục nên hồng các màu cũng được người chơi hoa lựa chọn. Tại các nhà vườn, giá hoa hồng tùy thuộc các loại cây, thấp nhất chỉ 50 nghìn đồng/chậu hồng ta, cao có thể vài triệu, vài chục triệu là các loại hồng ngoại, hồng cổ. Nhiều người chơi công phu, bỏ tiền ra mua những cây hồng to, kiểu dáng đẹp nhưng nhờ nhà vườn trồng và chăm sóc hộ, đợi gần Tết mới đem về nhà.
Các nhà vườn đón khách tấp nập đến mua hoa. Ảnh: PV
Đến làng hoa Ninh Phúc trước Tết cả tháng, những diện tích cúc vàng rực khiến không gian của làng hoa như rạng rỡ hơn. ở đây có một số hộ chuyên trồng cúc bởi thị trường có nhu cầu chơi hoa cúc quanh năm. Cứ xoay vòng 3 tháng/vụ, người trồng cúc "gối" vụ nọ sang vụ kia. Cúc cắt tại vườn có giá 1.500 - 2.000 đồng/cành, các chủ vườn chủ yếu bán buôn cho các hộ kinh doanh, hầu như không có khách hỏi mua cúc tại vườn…
Hoa Tết năm nay với người trồng hoa đã dần thiếu vắng đi loài hoa ly quen thuộc. Hỏi chuyện một số nhà vườn được người trồng hoa chia sẻ: Trồng hoa rủi ro cao vì phụ thuộc thời tiết, nhưng trồng ly còn "mạo hiểm" hơn vì vốn, giống bỏ ra ban đầu đã cao, chưa kể công chăm sóc. 3 năm trở lại đây, các nhà vườn đầu tư trồng ly đều rơi vào cảnh thua lỗ bởi thời tiết. 2 năm trước nắng nóng kéo dài trước Tết khiến ly nở sớm, giá "rớt", còn năm vừa qua ly lại nở muộn qua Tết khiến nhà vườn thất thu. Vì vậy, năm nay nhiều người trồng hoa không dám đầu tư trồng nhiều, có nhà bỏ hẳn để canh tác cây khác.
Với người trồng hoa, chăm sóc hoa, nhất là hoa Tết chẳng khác gì chăm sóc trẻ nhỏ. Hàng ngày phải theo dõi thời tiết, tìm sâu bệnh, phun tưới theo đặc thù của từng cây để có chế độ "hãm" cây ra hoa cho đúng dịp Tết… Hiện ở làng hoa Ninh Phúc có hơn 300 hộ nông dân tham gia trồng hoa với diện tích khoảng 14 - 15 ha. Ngoài kiểu canh tác, kinh nghiệm chăm sóc truyền thống, giờ đây người trồng hoa Ninh Phúc đã bắt kịp với việc ứng dụng công nghệ cao vào trồng hoa, từ việc lắp đặt giàn, hệ thống phun tưới tự động đến che phủ nilon... Do đó đã góp phần nâng cao giá trị, thu nhập trên từng sào trồng hoa cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa.
Trồng hoa vất vả như vậy, nhưng với những người nông dân làng hoa Ninh Phúc, được ngắm thành quả mỗi ngày của mình kết nụ, ra hoa, tỏa sáng bằng những sắc màu rực rỡ, góp phần làm đẹp cho mỗi gia đình, phố, phường… cũng chính là niềm hạnh phúc không phải ngành nghề trồng trọt nào cũng được tận hưởng. Xuân luôn đến sớm với người trồng hoa Ninh Phúc cũng vì những lẽ đó.
Bùi Diệu