CLB trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ thị xã Tam Điệp thực sự đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi gặp gỡ của những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh, giúp các em thêm niềm tin, thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, trở thành những người có ích cho xã hội.
Nguyễn Thu Hà - học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Tam Điệp là một trong những thành viên đầu tiên tham gia sinh hoạt CLB Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ thị xã Tam Điệp. Nỗi đau mất bố từ khi 5 tuổi do tai nạn bất ngờ chưa nguôi ngoai thì đến năm Hà 12 tuổi, căn bệnh hiểm nghèo quái ác đã cướp đi người mẹ thân yêu của bốn chị em. Trò chuyện với chúng tôi, Hà nghẹn ngào nói: Khi đó, em tưởng như không thể vượt qua được những mất mát lớn lao này bởi mất cha mẹ rồi, chị em chúng em rơi vào hoàn cảnh khó khăn và chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Vật lộn với hoàn cảnh, nhiều lúc khó khăn quá mấy chị em tưởng chừng đã phải bỏ học nhưng ông bà ngoại cùng những người thân trong gia đình đã yêu thương, đùm bọc, thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường đã chia sẻ, động viên chị em Hà rất nhiều. Hà tâm sự, mặc dù thế nhưng nhiều lúc bản thân em cảm thấy tự ti trước hoàn cảnh của mình, mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa, tủi thân cho sự thiệt thòi thiếu vắng tình cảm của cha mẹ… Và như một duyên kỳ ngộ, em được tham gia sinh hoạt CLB Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ thị xã Tam Điệp. Hà tâm sự: Đến đây chúng em được giao lưu, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, được thấy có nhiều bạn, nhiều em nhỏ hơn mình cũng rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, từ đó bốn chị em em đã quyết tâm nỗ lực, cố gắng vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt. Hiện nay, chị cả của Hà đã được nhận vào làm cho một công ty ở Hà Nội, anh trai Hà đang học đại học, Hà và cậu em út đang học THPT.
CLB Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ thị xã Tam Điệp được thành lập từ năm 2002. CLB gồm 17 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có những em đã lớn có thể ý thức được nhưng có những em còn quá nhỏ, mất cha mẹ từ khi chưa đầy 2 tuổi. Với tính nhân văn sâu sắc, hoạt động của CLB đã làm giảm bớt nỗi đau, nỗi bất hạnh của các em nhỏ, tạo nghị lực, niềm tin cho các em trong cuộc sống. Là CLB đầu tiên trong tỉnh nên Ban chủ nhiệm CLB gặp rất nhiều khó khăn về nội dung, hình thức và kinh phí hoạt động. Nhưng với mục tiêu là điểm đến của những mảnh đời trẻ em bất hạnh, Ban chủ nhiệm CLB cùng các thành viên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn ban đầu, tận dụng tối đa nội lực và ngoại lực để đưa CLB hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Từ khi thành lập đến nay CLB đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của các em nhỏ mồ côi. Tham gia CLB, các em được cấp ủy, chính quyền địa phương, các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm thường xuyên quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt chương trình thắp sáng tương lai của Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng do chị Lê Thị Bích làm Giám đốc đã trợ cấp hàng tháng cho 17 em đang tham gia sinh hoạt tại CLB với trị giá 200 nghìn đồng/em/tháng. CLB cũng tạo điều kiện để các em giao lưu, học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí giúp các em hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách toàn diện, tạo môi trường đầm ấm, đầy tình thương giúp trẻ mồ côi bớt đi những mặc cảm. Tất cả những tình cảm, sự quan tâm của Ban chủ nhiệm CLB là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là sự động viên, khích lệ các em nhỏ mồ côi bớt đi mặc cảm, tự ti vượt qua số phận, vượt qua hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đến nay, 100% các em đã được gia đình thay thế chăm sóc và được đến trường, trở thành con ngoan, trò giỏi. CLB có 9 em học xong THPT được đi học nghề, trưởng thành, tự nuôi sống bản thân, giảm bớt khó khăn cho gia đình, 3 em có thành tích xuất sắc trong học tập, 2 em được nhận học bổng thường xuyên hàng năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Sau 6 năm thành lập, trải qua nhiều kỳ sinh hoạt, CLB bước đầu đã có những việc làm cụ thể, thiết thực đối với trẻ em mồ côi cả cha và mẹ trên địa bàn thị xã, dìu dắt các em những bước chập chững đầu tiên vào đời, nuôi dưỡng, thắp sáng ước mơ của những mảnh đời bất hạnh.
Quỳnh Thu