Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bầu trời Ninh Bình bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, mở ra một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.
Màn pháo hoa mãn nhãn tại Quảng trường Trống Đọi Tam, Khu đô thị Sun Urban City, phường Hà Nam. Ảnh: Đức Huy
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tại phường Hoa Lư, phường Nam Định, phường Hà Nam, phường Tam Điệp và xã Nho Quan vào đêm Giao thừa (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), mang đến không khí tưng bừng, ấm áp và lan tỏa sắc xuân từ đô thị đến vùng quê.
Người dân phường Hoa Lư và các khu vực lân cận thưởng thức chương trình nghệ thuật và chào đón màn bắn pháo hoa.
Tại trung tâm phường Hoa Lư, đúng 0h ngày 17/02/2026, ngay sau khi khép lại chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”, bầu trời Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế bừng sáng với hơn 100 giàn pháo hoa rực rỡ.
Người dân phường Hoa Lư ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa.
Hàng nghìn người dân và du khách tại phường Hoa Lư cùng đổ về quảng trường, tạo nên biển người rộn ràng trong tiếng nhạc xuân, tiếng đếm ngược và những tràng pháo tay vang dội. Ánh sáng lung linh phản chiếu lên những gương mặt háo hức, mở ra khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, khi Ninh Bình chính thức bước sang năm mới Bính Ngọ trong niềm hân hoan và kỳ vọng.
Cùng nhau đón một mùa xuân mới và gửi gắm ước vọng tốt đẹp.
Tại Quảng trường 3/2, phường Nam Định, không khí đêm Giao thừa tại đây cũng rộn ràng, ấm áp. Dòng người tập trung kín khu vực bắn pháo hoa, ai nấy đều háo hức chờ đợi giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Đông đảo người dân và du khách có mặt tại Quảng trường 3/2 để thưởng thức chương trình văn nghệ và màn bắn pháo hoa. Ảnh: Viết Dư
Khi những loạt pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời, ánh sáng lung linh phản chiếu trên những gương mặt rạng rỡ, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng.
Đông đảo người dân háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại niềm tin, sự sẻ chia và những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau khi xuân Bính Ngọ gõ cửa từng nhà.
Màn pháo hoa lung linh, thắp sáng bầu trời khu vực Quảng trường 3/2.
Tại Quảng trường Trống Đọi Tam, Khu đô thị Sun Urban City, phường Hà Nam, không khí đêm Giao thừa mang sắc thái trẻ trung, hiện đại. Ngay sau chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026”, Quảng trường rộng lớn rực sáng trong ánh đèn đô thị, từng nhóm bạn trẻ, gia đình quây quần bên nhau chờ khoảnh khắc năm mới.
Không gian ngập tràn âm thanh tươi vui khi tất cả mọi người cùng hòa nhịp hát tại Quảng trường Trống Đọi Tam. Ảnh: Đức Huy
Khi pháo hoa bừng nở trên nền trời, những tràng pháo tay, tiếng nhạc xuân và lời chúc vang lên khắp không gian, tạo nên nhịp điệu sôi động nhưng vẫn đong đầy cảm xúc.
Bầu trời được thắp sáng bởi những chùm sáng lung linh, rực rỡ.
Giữa không gian đô thị mới khang trang, người dân phường Hà Nam và khu vực lân cận đón xuân Bính Ngọ với niềm tin về một năm phát triển, năng động và nhiều khởi sắc.
Tại xã Nho Quan, phường Tam Điệp không khí đón Giao thừa cũng rộn ràng và ấm cúng. Ngay từ sớm, người dân tập trung đông đảo tại điểm bắn pháo hoa, hòa chung niềm vui đón xuân mới.
Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ” được tổ chức tại phường Tam Điệp. Ảnh: Ngọc Linh.Người dân phường Tam Điệp háo hức thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ.Những chùm ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Tam Điệp.
Khép lại đêm Giao thừa thiêng liêng trong ánh sáng rực rỡ của những màn pháo hoa, Ninh Bình bước sang năm mới với nhiều niềm tin và khát vọng phát triển. Trong ánh xuân chan hòa, Ninh Bình tự tin bước tiếp trên hành trình mới vững vàng, bền bỉ và đầy khởi sắc.