Trải qua 25 vòng đấu của giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, nhìn lại chặng đường đến ngôi vô địch, giới chuyên môn và người hâm mộ không thể không nhắc tới dấu ấn đậm nét của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đặt lên lối chơi của các học trò. Được lựa chọn thay ông Đoàn Minh Xương trên băng ghế huấn luyện khi Ninh Bình "tụt dốc không phanh" ngay từ vòng đấu thứ 5 ở lượt đi, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã chứng tỏ sự mát tay và khả năng cầm quân của mình với chuỗi 18 trận đấu bất bại, một kỷ lục ở giải hạng Nhất, để rồi đoạt vé thăng hạng V-League năm 2010 trước 4 vòng đấu. Luôn tỏ ra khiêm tốn và ẩn giấu những dấu ấn cá nhân của mình, "tướng trẻ" Nguyễn Văn Sỹ cho rằng: thành công ngày hôm nay, bên cạnh việc đội bóng được đầu tư đúng hướng thì tính kỷ luật, sự đoàn kết nhất trí trong sinh hoạt, tập luyện và nghiêm túc trong khi thi đấu của tất cả các cầu thủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Các khán đài đông nghẹt người, pháo sáng được đốt lên mừng tân vô địch. Hai mùa trước, bóng đá Ninh Bình được đầu tư rất nhiều, đội ngũ lãnh đạo rất quyết tâm nhưng đã không thể thăng hạng. "Tuy nhiên, mùa này đã khác, khi chúng tôi là một tập thể đoàn kết từ lãnh đạo tới cầu thủ, đồng thời có được sự động viên của người hâm mộ thì việc Ximăng The Vissai Ninh Bình thăng hạng và đoạt ngôi vô địch cũng không có gì là khó hiểu," huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh. Màn đăng quang của Ximăng The Vissai Ninh Bình chiều nay càng có ý nghĩa hơn khi ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, đội bóng này đã đè bẹp Ximăng Fico Tây Ninh với tỷ số 3-0 với sự tỏa sáng của thủ môn Đinh Hoàng La cùng một loạt các hảo thủ như Sỹ Mạnh, Mai Tiến Thành, Văn Thông, Baptite John, Hà Hoàng Đảm, Suleiman... Như thường lệ, tuyến giữa của đội bóng đến từ cố đô Hoa Lư với sự cơ động linh hoạt của Hà Hoàng Đảm, Văn Thông đã dễ dàng áp đặt thế trận một chiều lên phần sân của Ximăng Fico Tây Ninh. Phút thứ 10 của trận đấu, hơn 10.000 khán giả đã được chứng kiến pha móc bóng đẹp mắt của Baptite John mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Hơn 20 phút sau, từ đường chuyền như đặt của Tấn Điền bên hành lang cánh trái, Sỹ Mạnh nhanh như cắt tung ra cú dứt điểm. Bóng đập cột dọc, khẽ lượn vào trong mành lưới. Mặc dù thủ môn đội khách đã vung tay cản phá, nhưng trọng tài chính Kiều Việt Hùng vẫn chỉ tay lên chấm giao bóng ở vòng cung giữa sân, đồng thời công nhận bàn thắng thứ hai cho Ximăng The Vissai Ninh Bình. Phút 53, sự phối hợp hoàn hảo giữa bộ ba Sỹ Mạnh, Đinh Hoàng Max và Suleiman đã mang đến bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà trong tiếng vỗ tay vang dội của người hâm mộ bóng đá tỉnh Ninh Bình. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi trọng tài chính Kiều Việt Hùng thổi hồi còi kết thúc trận đấu.
Minh Quang - TTXVN