Sống trên nước bạn, nhiều người đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng cuộc sống mới. Dù đã có những thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra, song trong những gia đình ấy vẫn luôn giữ được hồn cốt của dân tộc Việt, hơn thế, họ còn có những việc làm hết sức cụ thể góp phần làm rạng danh người Việt, khiến cho bạn bè quốc tế nể phục.
Bùi Ngọc Hân Julia (sinh năm 2003) là cái tên được báo chí Đức và báo chí trong nước nhắc tới nhiều lần trong 2 năm qua với thành tích giải nhất cờ vua U10 toàn nước Đức năm 2013 và giải ba U12 năm 2014. Được biết, gia đình của Ngọc Hân hiện đang sống tại thành phố Dresden (CHLB Đức), em là con thứ hai trong gia đình hai anh em. Bố Ngọc Hân là anh Bùi Xuân Lâm, quê ở Ninh Bình, sang Đức học tập năm 1990, lấy vợ là chị Nguyễn Như Ngọc, quê gốc Hà Nội, sau đó anh chị đã định cư ở Đức. Công việc làm ăn ở nước bạn những ngày đầu tuy vất vả nhưng với ý chí, nghị lực của bản thân, cùng với sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và cộng đồng người Việt tại Đức, anh chị đã vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống. Hiện anh chị đã mở được một cửa hàng ăn uống á-Âu, phục vụ cho cộng đồng người Việt và người bản địa.
Hân giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng đón tết cổ truyền dân tộc.
Điều đáng nói là công việc làm ăn tuy vất vả song anh chị vẫn luôn đau đáu một điều phải giữ gìn nề nếp gia phong, nuôi dạy con cái học hành thành đạt. Ngay từ khi các con còn nhỏ, anh chị đã phát hiện năng khiếu chơi cờ vua của chúng và quyết định cho các cháu theo học tại CLB cờ vua của thành phố. Anh trai của Ngọc Hân là cháu Bùi Lâm Hải (hơn Hân 1 tuổi) đã từng đoạt chức vô địch cờ vua thành phố Dresden và năm 2010 là á quân bang Sachsen… Lần đầu thấy anh mang cúp về nhà, Ngọc Hân rất thích và nằng nặc đòi bố mẹ cho đi thi. Khi mới 5 tuổi, cháu đã giành giải nhất khu vực Dresden dành cho lứa tuổi U8 nữ. Theo gia đình kể lại, quy định của cuộc thi là các thí sinh khi thi đấu phải tự ghi biên bản, trong khi Ngọc Hân còn nhỏ, chưa đi học vì vậy gia đình phải luyện cấp tốc cho cháu nhận mặt chữ cái và con số để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi. Và chỉ trong 1 tuần học cháu đã làm được điều kỳ diệu đó. Năm lên bảy tuổi, Ngọc Hân tiếp tục đoạt giải nhất bang Sachsen dành cho lứa tuổi U8 nữ. Cuối năm 2014, hai anh em Lâm Hải và Ngọc Hân đã cùng tham gia thi đấu nội dung cờ vua đồng đội của Đức và đã đoạt giải nhì.
Với những thành tích trong thi đấu môn cờ vua, Bùi Ngọc Hân Julia đã được tặng Giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Đức (năm 2013). Ngày 13-9-2014, cháu là một trong 13 học sinh, sinh viên người Việt và gốc Việt được Đại sứ quán Việt Nam vinh danh vì đã có nhiều thành tích trong học tập. Từ quê nhà Ninh Bình, cháu cũng được nhận những phần thưởng xứng đáng: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2013; được nhận học bổng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2014.
Không chỉ chơi cờ giỏi, Ngọc Hân còn chơi đàn dương cầm rất hay và học cũng rất giỏi. Năm học lớp 1, thấy Ngọc Hân tiếp thu bài nhanh, nhà trường đã đặc cách cho em lên học lớp 2 mà không cần phải đợi đến kỳ thi cuối năm. Các môn học chính như Toán và tiếng Đức cháu đều đạt điểm 1- điểm cao nhất của Đức.
Bên cạnh việc tạo điều kiện để con cái phát triển năng khiếu, học hành tiến bộ, vợ chồng anh Lâm còn rất chú ý luyện ngôn ngữ mẹ đẻ cho các cháu. Hiện các cháu đều sử dụng thông thạo tiếng mẹ đẻ và tiếng Đức. Hàng năm, vào dịp hè hoặc nghỉ đông, anh chị đều đưa các con về Việt Nam thăm ông nội, anh em họ hàng đôi bên, đó cũng là những tháng ngày vui vẻ nhất, ý nghĩa nhất của gia đình anh chị. Qua gia đình, chúng tôi được biết, anh em Ngọc Hân tuy sinh ra ở nước ngoài nhưng mỗi lần về nước đều hòa nhập được ngay. Trong sinh hoạt, các cháu rất gọn gàng, ngăn nắp. Ngọc Hân cũng rất khéo léo trong nội trợ. Những khi rảnh rỗi cháu luôn phụ giúp mẹ những việc nhỏ, nhất là việc bếp núc. Dịp Tết Nguyên đán của dân tộc, gia đình anh Lâm, chị Ngọc cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để nấu những món ăn truyền thống của dân tộc như nem rán, canh măng mọc, đặc biệt năm nào cũng vậy chị Ngọc còn tự tay gói bánh chưng, mua cành đào để trang trí nhà cửa, đem đến không khí xuân ấm áp, vui vẻ cho cả gia đình. Tết này, từ nơi xa xôi ấy, cũng như những người Việt Nam đang sống xa Tổ quốc, gia đình anh Lâm sẽ dâng những nén nhang thơm lên bàn thờ tổ tiên, cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình, người thân, với quê hương, đất nước và tự hào mà nói rằng: Tôi là người Việt Nam
Hà Trang