Những "tấm lòng vàng" vì trẻ em nghèo
Đầu tháng 6 năm 2009, tại Sở Lao động, Thương binh và xã hội, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tổ chức Việt Nam Outreach (Ôttrâylia) đã trao tặng 30 xe lăn cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Việt Nam Outreach là tổ chức của những người có lòng hảo tâm, từ thiện ở Ôttrâylia, nhiều năm qua đã có các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo trên cả nước nói chung và Ninh Bình nói riêng. Được chứng kiến niềm vui của các em và gia đình khi nhận xe lăn, chúng tôi cũng rất xúc động. Nhận tin vui được tặng xe lăn, mặc dù trời nóng nực, việc đi lại của các em vô cùng khó khăn, nhiều em lại ở rất xa từ Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh hay Nho Quan... nhưng đã được các phụ huynh nhiệt tình đưa đến tập trung tại Sở từ rất sớm. Anh Phan Chu Kính (xã Thượng Kiệm - Kim Sơn) là bố của cháu Phan Thị Hoàng Huế, một trong những em được tặng xe lăn tâm sự: Cháu Huế bị hẹp vòng não bẩm sinh, năm nay 17 tuổi mà không tự mình chăm sóc bản thân cũng như ăn uống, sinh hoạt hàng ngày được. Thỉnh thoảng cháu lên cơn động kinh, phá phách nên lúc nào cũng phải có một người trông coi. Nhiều lần muốn mua xe lăn cho cháu ngồi để tiện cho việc sinh hoạt và cũng giúp cho người chăm sóc vơi đi vất vả phần nào mà gia đình vẫn không gom đủ tiền. Được sự quan tâm của Sở Lao động, thương binh và Xã hội cùng tấm lòng hảo tâm của tổ chức từ thiện Việt Nam Outreach nên ước mơ bấy lâu của gia đình đã được thực hiện. Tôi vô cùng cảm ơn và mong ngày càng có nhiều trẻ em khuyết tật được quan tâm giúp đỡ thường xuyên. Bên cạnh những tổ chức từ thiện trong và ngoài nước, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng xã hội quan tâm giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo. Một trong những "tấm lòng vàng" phải kể đến đó là bà Lê Thị Bích, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng (thị xã Tam Điệp). Hai năm trở lại đây, bà đã có nhiều hoạt động từ thiện đáng trân trọng. Bà Bích kể: Thuở nhỏ, tôi đã phải trải qua nhiều gian lao, vất vả. Giờ đây khi thấy những em nhỏ gặp khó khăn, bất hạnh, tôi như gặp lại chính mình của ngày xưa nên rất cảm thông, chia sẻ. Vì vậy, tôi đã quyết định tặng học bổng cho 30 trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thị xã Tam Điệp. Học bổng này tôi có kế hoạch tặng cho những em có năng lực theo học từ phổ thông cho đến hết đại học. Mong rằng đây cũng là nguồn động lực giúp các em nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi. Từ năm 2008, năm nào bà Lê Thị Bích cũng dành số tiền là 72 triệu đồng ủng hộ Quỹ học bổng này, giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện cho con em mình được đến trường. Rất cần sự quan tâm của cộng đồng
Trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, thời gian qua tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực chăm lo cho thế hệ măng non, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, góp phần giúp các em sớm hòa nhập với cộng đồng. Hàng loạt các chương trình lớn như: phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ khuyết tật vận động, phẫu thuật tim, tặng xe lăn… đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Từ năm 2005-2009, toàn tỉnh đã có 28 trẻ em nghèo được hỗ trợ phẫu thuật tim, đảm bảo an toàn và phục hồi sức khỏe tốt với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2001 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 310.000 lượt trẻ em được hưởng lợi từ Quỹ Bảo trợ trẻ em...
Mặc dù công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ở tỉnh ta đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn còn không ít trẻ em lang thang cơ nhỡ, bị đánh đập, ngược đãi, bị lạm dụng sức lao động, nhiễm HIV, xâm hại tình dục… Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 300 nghìn trẻ em (độ tuổi từ 0 - 16 tuổi và người chưa thành niên), trong đó trẻ có hoàn cảnh khó khăn là gần 10.000 em, 4.000 trẻ khuyết tật và có gần 1.000 trẻ khuyết tật chưa được tham gia các chương trình phục hồi chức năng (chủ yếu là khuyết tật về khiếm khẩu, não úng thủy, rối loạn giới tính); 46 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh chưa được phẫu thuật... Do đó, vẫn rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.
Mai Lan