Tại Lữ đoàn Phòng không 241, xã Quỳnh Lưu (huyện Nho Quan) - nơi được giao thực hiện cách ly tập trung ban đầu cho 294 công dân Việt Nam trở về từ gần 30 nước châu Âu, châu á, với đủ thành phần, giới tính, độ tuổi và ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Bệnh xá Lữ đoàn Phòng không 241 cho biết: Đợt cách ly tập trung thứ 2 này, các công dân không thực hiện khám sàng lọc sức khỏe tại sân bay mà vận chuyển luôn về khu cách ly tập trung, nên nhiệm vụ đối với các cán bộ, y bác sĩ tại đây thêm nặng nề, đòi hỏi sự nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn. Theo đó, hàng ngày, Tổ y tế phân công người trực, ngày 2 lần kiểm tra thân nhiệt, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về cũng như sức khỏe của các cán bộ, chiến sỹ tại khu vực cách ly để có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, đối với các công dân nguy cơ cao, được cách ly tại khu cách ly đặc biệt, việc theo dõi sức khỏe từng người được cập nhật, theo dõi chặt chẽ, bởi tại đây luôn tiềm ẩn các ca bệnh và nguy cơ lây nhiễm bệnh...
Đến ngày 5/4, tại Lữ đoàn Phòng không 241 đã xác định có 9 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, ở nhiều nước trên thế giới trở về Việt Nam. Điều đáng mừng đối với cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ chăm sóc, phục vụ các công dân là các trường hợp ở cùng phòng, người tiếp xúc gần với các ca bệnh đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. "Là bác sĩ quân y, tôi ý thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, nhất là khi trên thế giới, hàng ngày, các ca bệnh lây nhiễm và tử vong tăng nhanh, do đó, trong quá trình thăm khám sức khỏe cho công dân, tôi cẩn thận tối đa các biện pháp chống lây nhiễm bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để không lây nhiễm chéo. Đồng thời, hướng dẫn công dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh, như ăn ở vệ sinh, ăn uống riêng, đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, tránh tiếp xúc gần với người khác... hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo cho công dân trong phòng ở, tại khu cách ly. Cùng với đó, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, anh em trong đơn vị không nao núng, lo lắng trước các ca bệnh được phát hiện, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ..." - bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh khẳng định.
Thượng tá Nguyễn Văn Thuyên, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Phòng không 241 cho biết: Từ ngày 21/3, Lữ đoàn tiếp nhận gần 300 công dân Việt Nam về từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch trên thế giới. Đến nay, sau nửa tháng thực hiện cách ly tập trung tại đơn vị, tất cả các công dân đều được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc đầy đủ về sức khỏe, tinh thần, động viên các công dân cách ly yên tâm thực hiện các quy định của Nhà nước. Đặc biệt, trước thực tế tại khu cách ly xuất hiện gần chục ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, tâm lý của công dân và gần 80 cán bộ, chiến sĩ được giao thực hiện nhiệm vụ tại đây cũng có những băn khoăn, lo lắng. Chúng tôi đã kịp thời động viên các công dân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly, đảm bảo đầy đủ các biện pháp chống dịch, góp phần giúp các đồng chí, đồng đội yên tâm, sẵn sàng với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
Tại trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh), nơi đang thực hiện cách ly, theo dõi 80 trường hợp người Việt Nam trở về từ vùng dịch. Từ ngày 24/3, tại đây đã phát hiện một trường hợp dương tính từ Anh về (lây bệnh do sang Anh thăm con). Trung tá Trần Đình Thọ, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh cho biết: Ngay khi tiếp nhận các công dân về khu cách ly tập trung của trường, điều tra dịch tễ ban đầu được biết, con của công dân này ở bên Anh đã dương tính với SARS-CoV-2, nên vợ chồng công dân được cách ly riêng tại 1 phòng để tiện theo dõi và đảm bảo an toàn cho những người khác. Khi bệnh nhân dương tính, chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vợ bệnh nhân cũng được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế. "Thực tế, khi có thông tin về ca bệnh phát hiện tại khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Ninh Bình, dù đã có kinh nghiệm trong đợt cách ly lần 1, nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhà trường vẫn hoang mang, lo lắng. Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn, băn khoăn của đồng đội, đồng thời yêu cầu tất cả phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức phòng bệnh cho công dân cách ly..." - Trung tá Trần Đình Thọ cho biết.
"Tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân"- Đó là câu trả lời ngắn gọn và đơn giản chúng tôi được nghe trong những lần đến gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi công việc với những người lính phục vụ công dân trong những khu cách ly tập trung của quân đội trên địa bàn tỉnh. Có những người, chúng tôi làm việc, gặp gỡ đến lần thứ 3, nhưng anh em đều không rõ mặt nhau, bởi phải thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Có nhiều người, đã 2-3 tháng nay không được về thăm cha mẹ, vợ con; nhiều người rền rã hàng tháng trời dậy từ 3h sáng nấu ăn, phục vụ cho công dân đến 21h tối chưa được nghỉ ngơi; hàng trăm người lính tình nguyện ngủ dưới sàn nhà hoặc ngủ chung nhau, nhường giường chiếu sạch sẽ, ấm áp cho các công dân cách ly; nhiều cán bộ, chiến sĩ trực đêm trong mưa phùn, giá rét; nỗi băn khoăn, lo lắng của biết bao cán bộ, chiến sĩ khi đã từng tiếp xúc gần với các ca bệnh, nguồn bệnh... Những hi sinh, vất vả, khó khăn ấy của các cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị đang thực hiện cách ly tập trung cho công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về đáng được ghi nhận và trân trọng. Đối với họ, đây chính là lúc mỗi người lính Bộ đội Cụ Hồ phát huy tinh thần "vì nhân dân quên mình" và "chống dịch như chống giặc" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo niềm tin, sự an toàn cho các công dân. Và điều làm những cán bộ, chiến sĩ luôn được an ủi, tiếp thêm niềm tin, ý chí, là khi tất cả các công dân ở khu cách ly đều yên tâm, phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang, bởi đã không để họ "ở lại phía sau" trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19...
Mỹ Hạnh