Ở Trường THCS Thanh Nghị, xã Thanh Lâm, thầy cô và học sinh đã quen thuộc với hình ảnh một cô học trò nhỏ ngày ngày trở thành “đôi chân” của bạn học khuyết tật. Những bước chân lặng lẽ mỗi ngày ấy đã đồng hành cùng bạn suốt nhiều năm, viết nên câu chuyện đẹp về tình bạn, lòng nhân ái và sự sẻ chia trong học đường.
Em Lã Thuỳ Trang, học sinh lớp 6A, Trường THCS Thanh Nghị (xã Thanh Lâm) đã trở thành "đôi chân" ở lớp của em Hoàng Thị Hải Yến 4 năm qua.
Em Hoàng Thị Hải Yến, học sinh lớp 6A là trẻ khuyết tật vận động đặc biệt nặng. Cơ thể nhỏ bé của em chỉ cao khoảng 1m, nặng vỏn vẹn 20kg. Từ năm lớp 3, bệnh tình trở nặng khiến Yến không còn khả năng tự đi lại hay sinh hoạt như các bạn cùng trang lứa. Với em, hành trình đến trường vì thế cũng gian nan hơn rất nhiều.
Chia sẻ với hoàn cảnh của bạn, em Lã Thùy Trang, học cùng lớp với Hải Yến từ năm lớp 1, đã tự nguyện trở thành “đôi chân” của bạn suốt nhiều năm qua. Dù nhà không gần nhau, nhưng mỗi ngày đến lớp, Trang luôn chủ động chạy ra đón bạn vào lớp, đặt ngồi ngay ngắn vào vị trí học tập. Mỗi lần Yến cần ra ngoài, sang phòng học chức năng hay tham gia các hoạt động tập thể, Trang lại lặng lẽ bế bạn trên tay, không ngại ngần, không nề hà. Với cô học trò nhỏ, việc bế bạn hay đưa bạn tham gia các hoạt động cùng các bạn ở trường từ lâu đã trở thành điều quen thuộc mỗi ngày.
Thuỳ Trang hỗ trợ Hải Yến tham gia hoạt động cùng các bạn.
Nhắc đến Hải Yến, Trang cười hiền rồi nhỏ nhẹ kể về người bạn thân đã gắn bó với mình từ những năm đầu tiểu học. “Em chỉ mong bạn Yến khoẻ mạnh, được đến lớp đều đặn, được chơi cùng các bạn. Mỗi lần thấy bạn vui hay cười nhiều hơn, em cũng thấy vui theo. Sau này em vẫn sẽ tiếp tục giúp bạn”.
Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, Hải Yến luôn cố gắng hòa nhập cùng tập thể. Và trên hành trình ấy luôn có Thuỳ Trang âm thầm đồng hành bên cạnh. Trong lớp học, Hải Yến luôn chăm chú nghe giảng, vui vẻ trò chuyện với bạn bè như bao học sinh khác. Mỗi giờ ra chơi, khi các bạn ùa xuống sân trường, Trang lại nhẹ nhàng bế Hải Yến ra hành lang hóng gió hoặc đưa bạn xuống sân để trò chuyện cùng các bạn. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường với nhiều học sinh lại trở thành niềm vui đặc biệt đối với Hải Yến. Nhắc về người bạn luôn đồng hành cùng mình, Hải Yến xúc động chia sẻ: “Bạn Trang lúc nào cũng giúp đỡ em, chưa bao giờ khó chịu hay bỏ mặc em. Mỗi khi xuống sân trường hay tham gia hoạt động đông người, bạn luôn chủ động tìm em để hỗ trợ em di chuyển. Nhờ có bạn mà việc học tập, sinh hoạt và tham gia các hoạt động ở trường của em cũng dễ dàng hơn nhiều. Em rất thương yêu và biết ơn bạn.”
Giữa nhịp sống hôm nay, khi đâu đó vẫn còn những biểu hiện thờ ơ trước hoàn cảnh của người khác, thì tình bạn của Thuỳ Trang và Hải Yến lại khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Những việc làm của Trang không phải điều gì lớn lao, mà giản dị như chính sự hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò, xuất phát từ sự yêu thương và sẻ chia chân thành dành cho bạn mình. Cô Phạm Thị Tươi, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A nhận xét: “Thuỳ Trang là học sinh chăm ngoan, luôn nhiệt tình với bạn bè. Đặc biệt em rất quan tâm đến Hải Yến. Điều đáng quý là em giúp bạn bằng sự tự nguyện, chân thành và duy trì suốt nhiều năm. Hành động đẹp của Trang cũng lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trong lớp học, được nhiều học sinh yêu mến.”
Cô giáo và các bạn luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ giúp Hải Yến tự tin hơn.
Cô Phạm Thị Tươi chia sẻ thêm, từ câu chuyện của Thuỳ Trang và Hải Yến, nhiều học sinh trong lớp cũng ngày càng biết quan tâm, hỗ trợ nhau hơn trong học tập và sinh hoạt. Các em không trêu chọc hay tạo khoảng cách với Hải Yến mà luôn chủ động trò chuyện, giúp đỡ để bạn hòa nhập cùng tập thể. Chính sự sẻ chia từ những điều giản dị ấy đã góp phần tạo nên môi trường học đường ấm áp, nhân văn.
Cô Doãn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Nghị cho biết: Tình bạn giữa em Lã Thùy Trang và Hoàng Thị Hải Yến là hình ảnh đẹp về sự nhân ái, sẻ chia của học sinh hôm nay. Nhà trường luôn trân trọng và biểu dương những hành động đẹp như của em Trang để lan tỏa những giá trị tích cực trong học sinh. Những hành động như vậy có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành nhân cách cho các em. Nhà trường mong muốn mỗi học sinh khi đến trường không chỉ được học kiến thức mà còn được giáo dục về tình yêu thương, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Nhờ Thuỳ Trang và các bạn, mỗi ngày đến lớp của Hải Yến có thêm niềm vui, tiếng cười.Hải Yến thêm tự tin hòa nhập và học tập tại trường nhờ sự yêu thương, đồng hành của thầy cô và các bạn.
Bên cạnh đó, Ban giám hiệu Trường THCS Thanh Nghị cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Hải Yến nói riêng và những học sinh yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: tạo điều kiện học tập, hỗ trợ hòa nhập, động viên tinh thần, kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm để các em có thêm cơ hội đến trường và tự tin hòa nhập cùng bạn bè.
Giữa bộn bề cuộc sống, những việc làm giản dị, chân thành của Lã Thùy Trang đã viết lên một câu chuyện cổ tích đẹp về tình bạn.