Nhớ mãi hình ảnh cùng lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Ba, 23/07/2024, 06:15
Zalo
Như biết bao người dân Việt Nam, tôi rất bàng hoàng và tiếc thương khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, một người Cộng sản kiên trung, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng; người đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, tôi xin được chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng và tự hào trong cuộc đời làm báo của mình khi lần đầu tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng và được gặp gỡ, nghe Tổng Bí thư chuyện trò, chỉ đạo.
Nhớ mãi hình ảnh cùng lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên trực tiếp tham gia tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc, đó là không gian và địa điểm làm việc của báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII khá rộng, được bố trí khoa học-ngay tại tầng ba của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại đây có các phòng dành cho phóng viên trong nước, quốc tế, TTXVN, Nhân Dân, VOV và có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết bài. Lực lượng tham gia tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII khá hùng hậu (khoảng 500 phóng viên, kỹ thuật viên), đến từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau (200 cơ quan thông tấn trong và ngoài nước).
Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đó là đại dịch COVID-19 đang bùng phát, chính vì thế để đảm bảo an toàn, an ninh cho Đại hội, công tác phòng dịch COVID-19 luôn được đặc biệt quan tâm, việc ghi hình các đại biểu tham dự Đại hội cũng được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Thời điểm đó, tôi chỉ được nhìn thấy đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàng ngày vào mỗi buổi sáng khi vào Hội trường và những lần Tổng Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trò chuyện bên hành lang Hội trường. Phải đến khi bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo quốc tế tại Trung tâm Báo chí thì mới chính thức gặp và gần Tổng Bí thư hơn.
Tổng Bí thư bước vào chủ trì họp báo với nụ cười tươi, giơ tay chào mọi người, anh em phóng viên có mặt tại buổi họp báo ngày hôm đó, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng lên, rồi cùng hòa nhịp vỗ tay chào Tổng Bí thư. Mở đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui vẻ nói: Đại hội vừa bế mạc, tôi chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm với anh em các Đoàn và tới đây ngay để tham dự cuộc họp báo, vì vậy cảm giác của tôi lúc này là hồi hộp.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: Xuất thân từ một người làm báo, từ tập sự dần dần phát triển thành Tổng Biên tập (Tạp chí Cộng sản). "May mắn 30 năm làm báo, nhưng là làm tạp chí, tôi "mon men" làm quen, được biết tư duy, phương pháp làm việc của nghề báo"-Tổng Bí thư khiêm tốn chia sẻ. Sự khiêm tốn trong nghề của nhà báo lớn, nhất lại là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã khiến chúng tôi thêm cảm phục, quý trọng và nhận thấy mình thật nhỏ bé.
Trò chuyện, chia sẻ về nghề báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tôi rất vui mừng khi thấy báo chí có 1 trung tâm rất tốt, phóng viên làm việc hết mình, trách nhiệm, làm cả đêm chứ không phải chỉ ban ngày. Tôi đọc bài các đồng chí, đặc biệt đưa tin rất nhanh, kịp thời. Các đồng chí kịp thời phát hiện luồng dư luận xấu, để phê phán, phản bác lại các quan điểm sai trái, đó là nhiệm vụ của báo chí. Báo chí hiện giờ nhanh, nhạy, kịp thời, nhân dân rất hoan nghênh, góp phần vào thành công của Đại hội.
Theo thông báo ban đầu của Ban Tổ chức buổi họp báo, các nhà báo có 1 giờ đồng hồ để đặt câu hỏi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những nội dung, kết quả thành công của Đại hội XIII. Thế nhưng, dường như muốn nghe nhiều hơn thông tin từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nên mặc dù đã quá thời hạn quy định (hơn 1 giờ đồng hồ), các phóng viên trong nước và quốc tế vẫn đặt rất nhiều câu hỏi. Thấu hiểu sự say nghề của các nhà báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn dành thời gian, khiêm tốn, giản dị, lắng nghe, trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế.
Các nhà báo tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng.
Thông tin về kết quả Đại hội XIII, một lần nữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín, tiềm lực như ngày nay". Thành công của Đại hội XIII không chỉ là việc thông qua Nghị quyết hay bầu Ban Chấp hành Trung ương mà quan trọng hơn là đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hiện thực như thế nào. Phải thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới "làm sao phải ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn. Đó mới là thành công".
Một lần nữa khẳng định thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng, chưa có Đại hội nào có báo chí đến đông như thế này, gần kín hội trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các phóng viên, nhà báo đã đóng góp quan trọng cho thành công Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sau Đại hội, báo chí tiếp tục "truyền cảm hứng", khí thế của Đại hội trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo sức mạnh, bước tiến cho đất nước tiếp tục phát triển, sánh vai cùng các nước trên thế giới.
Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Trong thành công đó, những người làm báo tự hào được đóng góp một phần công sức. Đối với tôi, được tham gia tác nghiệp tại Đại hội, được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ về nghề, cùng những lời căn dặn với mỗi người làm báo mãi là trải nghiệm thực tiễn mà không dễ gì có được và là kỷ niệm, hành trang mang theo suốt cuộc đời. Sau buổi họp báo, chúng tôi rời Thủ đô và hòa với dòng người tấp nập ngược xuôi để trở về nhà, lòng chộn rộn hơn khi đâu đó trên đường phố vang lên giai điệu "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi…". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước có thêm những mùa xuân ấm no, hạnh phúc.