Năm 2006, chị Phạm Thị Biền nổi tiếng cả xã Thạch Bình vì dám "nghiêng đồi" lấy nước chống hạn khi vừa mới được bầu làm Trưởng thôn Vệ Chùa. Nhắc lại chuyện này, chị cười: Cái tính mình nó thế, vô tư, thẳng thắn, làm gì cũng phải nhiệt tình, nên bà con trong thôn mới"khoác"lên vai mình nhiều "tù và" thế đấy.Cái "tù và"mà chị nói-nghĩa là những công việc mà chị đảm nhiệm - là Chi hội trưởng phụ nữ, trưởng thôn, rồi tổ trưởng tổ vay vốn. Điều đáng nói là,dù ở bất cứ vai trò nào, nhiệm vụ nào, chị cũng luôn hoàn thành một cách xuất sắc. Nhìn chị và biết được việc chị đã làm ít có ai nghĩ rằng người phụ nữ năng nổ, nhiệt tình, giàu nghị lực ấy lại là một người phụ nữ chịu nhiều đắng cay, vất vả của cuộc đời. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Công Luận, xã Gia Tường. Năm 1978, khi 19 tuổi chị lấy chồng. Đến năm 1981, chị nhận được tin sét đánh, anh hy sinh tại chiến trường Campuchia. Nén nỗi đau, chị tần tảo sớm hôm thu vén công việc, chăm sóc bố mẹ chồng.
Cuộc sống vất vả, nghèo khó không thể thiếu tay người đàn ông, ai cũng khuyên bảo, động viên, vun vén cho chị, mong chị tìm được chỗ dựa cho mình trong quãng đường dài còn lại của cuộc đời. Mãi rồi chị cũng "thông". Năm 1984, chị xây dựng gia đình với anh Lã Văn Thanh và chuyển lên sinh sống ở thôn Vệ Chùa.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với chị, thế nhưng một lần nữa, số phận nghiệt ngã lại cướp đi cái tổ ấm bé nhỏ của chị. Anh Thanh mất trong một tai nạn giao thông, để lại cho chị 3 đứa con. Chị Biền đã vượt qua được tất cả những khó khăn để sống tốt, làm tốt mọi công việc.
Cái mốc đánh dấu "Người vác tù và" của chị Biền là năm 2004, khi đó chị được chị em tín nhiệm bầu làm Chi hội phó, rồi Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Vệ Chùa. Để thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội, chị đã tổ chức phát động các phong trào vay vốn, đóng góp xây dựng quỹ, tổ chức sinh hoạt Hội với nhiều nội dung phong phú, đồng thời tạo điều kiện cho chị em tham dự các buổi chuyển giao KHKT, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi... Do đó, chỉ sau một năm, số hội viên đã tăng từ con số 19 lên gần 80 hội viên và đến năm 2006, chị Biền được bà con nhân dân bầu làm Trưởng thôn.
Làm thêm nhiệm vụ mới, chị Biền càng hăng hái, năng nổ, quan tâm đến đời sống, việc phát triển kinh tế của bà con trong thôn. Bởi thôn Vệ Chùa, 80%dân số là đồng bào dân tộc Mường, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, toàn thôn có 140 hộ thì có gần 60% hộ nghèo.Chị kể: Ngày mới làm trưởng thôn,đúng vào thời kỳ hạn hán,ruộng đồng khô nứt nẻ, hàng chục ha lúa và hoa màu có nguy cơ chết héo. Chị làm đơn lên xã xin được tháo nước chống hạn cho cây trồng và lấy nước sinh hoạt cho bà con.Được xã đồng ý, chị đã tổ chức họp dân và huy động mọi người trong thôn tham gia đưa nước về ruộng,bản thân chị cũng lặn lội cùng bà con đêm hôm ngoài cánh đồng, cũng có người nói chị "hâm", "gàn dở" "thích chứng tỏ mình", bởi để lấy được nước đưa về ruộng phải lấy từ Đồi Sặt, tháo về qua hồ Núi Sủ, từ đó dùng máy bơm bơm nước về Trạm điện khu vực Vệ Chùa, rồi lại bơm lên mương máng mới tháo được nước về các khu ruộng. Biết bao vất vả khó nhọc mới có được những dòng nước mát về tưới cho cánh đồng hạn hán. Lúc đó khỏi phải nói, chị và bà con trong thôn vui mừng đến thế nào! Năm đó mùa màng bội thu, chị đã chiếm được lòng tin của người dân Vệ Chùa.
Trong quá trình công tác, chị Biền cùng Ban công tác Mặt trận thôn còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận". Có những đêm mùa đông trời rét căm căm, chị Biền mặc áo mưa bạt, đội mũ bảo hiểm kín mít để không ai nhận ra rồi lên xe rong ruổi khắp xóm, phát hiện được nhiều vụ đánh bạc. Chị dùng lời hay lẽ thiệt khuyên nhủ các đối tượng, đặc biệt là những thanh, thiếu niên không tái phạm. Từ đó, tệ nạn cờ bạc trong thôn đã giảm rõ rệt…
Là Tổ trưởng Tổ vay vốn, chị quản lý số vốn tín chấp 500 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 32 hộ nghèo có vốn phát triển kinh tế, không để tình trạng nợ đọng, riêng bản thân chị đã dành số tiền tiết kiệm cho anh em vay 20 triệu đồng không lấy lãi.
Sau gần 7 năm chị Biền làm trưởng thôn, thôn Vệ Chùa đã đổi thay rất nhiều.Cuộc sống ấm no, sung túc, đầy đủ đang dần hiện hữu trong từng gia đình.Toàn thôn có 70% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 6 năm liền, thôn Vệ Chùa giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh…
Với sự năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, năm 2008, chị Phạm Thị Biền vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Bác Hồ, chị được Huyện ủy Nho Quan tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Nguyễn Thơm