7 năm trong quân ngũ, Thiếu úy Nguyễn Văn Phi, sinh năn 1989, quê xóm Cầu, thôn Nộn Khê, xã Yên Từ (Yên Mô) hiện đang là lính ra đa tại đảo Tiên Nữ, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm gắn bó với biển đảo. Từ đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nơi đóng quân ngày đầu đi lính, đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa: đảo Nam Yết, đảo Sinh Tồn và hiện đang công tác tại đảo Tiên Nữ, tất cả đều chất chứa những kỷ niệm đẹp, một tình yêu cháy bỏng nơi đảo xa.
Được sống, làm việc tại hòn đảo có tên thật kiêu sa, là nơi đón nhận tia nắng bình minh sớm nhất Việt Nam bồi đắp cho tâm hồn cán bộ, chiến sỹ nơi đây một cảm xúc mới lạ. Thiếu úy Nguyễn Văn Phi chia sẻ: Với lính thủy ở những đảo nổi thì mọi điều kiện sinh hoạt đỡ vất vả hơn so với đảo chìm, bởi những loại cây như bàng vuông, phong ba, bão táp như là những lá chắn sóng gió cực kỳ hiệu quả, tạo cảnh quan, tỏa bóng mát. Nhưng ở những đảo chìm như Tiên Nữ, xung quanh là rặng san hô, giữa là một công trình quân sự kiên cố thì để có 1 màu xanh, cán bộ, chiến sỹ nơi đây chỉ có thể trồng những ô, những chậu rau mầm. Hàng năm, đất trồng rau xanh trên đảo đều được chuyển từ những chuyến hàng từ đất liền. Anh em chiến sỹ ở đảo quý từng mẩu đất, từng mầm cây rau bởi chúng được kén chọn thích nghi với điều kiện khí hậu ngoài đảo, thường chỉ là giống rau ngắn ngày và trồng lấy thân. Để có những chậu rau xanh mướt, lính đảo chìm còn phải tiết kiệm từng giọt nước ngọt trong sinh hoạt để lấy nước nuôi dưỡng rau, vừa để cải thiện bữa ăn, vừa tạo cảnh quan môi trường dịu mát nơi đầu sóng.
Là đảo nằm ở cực Đông của Tổ quốc, khoảng cách địa lý khá xa so với đất liền nhưng cán bộ, chiến sỹ đảo Tiên Nữ với tình yêu biển đảo luôn gắn bó, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu úy Nguyễn Văn Phi cho biết: Hiện nay, điều kiện công tác ngoài đảo rất đảm bảo, đảo đã được xây dựng nhà ở kiên cố, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Đảo được trang bị thiết bị máy móc như máy thu hình, hệ thống âm thanh kỹ thuật số hiện đại, trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới, giúp cán bộ, chiến sỹ vững tin, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu.
Bao năm vững tay súng ngoài đảo xa, niềm động viên lớn đối với Thiếu úy Nguyễn Văn Phi chính là bố mẹ, anh em trong gia đình; sự quan tâm của họ hàng, làng xóm, cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, điều trăn trở đối với Thiếu úy Nguyễn Văn Phi đó là sức khỏe của bố, mẹ đã yếu, bố thì bị suy tim độ 3, ốm đau thường xuyên phải đi viện, điều trị thuốc, mẹ thì mắt mờ nhưng việc đồng áng vẫn phải gánh vác. Gian nhà cấp 4 đã xuống cấp trong khi bản thân Phi lại đang công tác xa, chưa giúp được nhiều cho bố mẹ. Ông Nguyễn Văn Hóa, bố Thiếu úy Nguyễn Văn Phi cho biết: Hàng ngày Phi đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, nhưng chúng tôi luôn động viên con công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc.
Bài, ảnh: Hồng Vân