Năm 1998, tốt nghiệp THPT, nguyện vọng của Phan Hoàng Phương và gia đình là anh sẽ thi vào trường quân sự, bởi trước Phương đã có ông nội và bố tham gia quân đội. Phương đã không phụ lòng cả gia đình khi từ năm đầu tiên đã thi đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự, ngành máy tàu. Đặc thù về chuyên môn đã gắn chặt người lính Phan Hoàng Phương với biển. Ra trường năm 2004, Phương được điều về nhận nhiệm vụ tại Vùng 1 cảnh sát biển, sau điều động về tăng cường cho vùng 3, đóng quân tại Bà Rịa-Vũng. Từ đó phần nhiều thời gian Phương gắn bó với những chuyến hải hành tuần tra trên biển.Chị Đỗ Thị Loan, vợ đại úy Phan Hoàng Phương, một sinh viên tiếng Nga nết na, thùy mỵ ngay từ lúc nhận lời yêu chị đã biết điều gì chờ mình phía trước. Năm 2009, sau khi kết hôn, chị Loan đã phải từ bỏ công việc tại Hà Nội về chăm sóc gia đình chồng. Anh xa nhà biền biệt, một tay chị chăm sóc hai con nhỏ, gánh vác việc gia đình, trong khi tại Tam Điệp chị vẫn chưa có việc làm. Tuy nhiên khi được hỏi về nỗi vất vả khi là vợ lính, một mình nuôi con nhỏ chị chỉ cười.
Tôi cảm nhận được hạnh phúc giản dị toát ra từ tổ ấm của gia đình quân nhân Phan Hoàng Phương. Ngay trong những ngày "nước sôi lửa bỏng" của câu chuyện giàn khoan Hải Dương-981, anh Phương trực tiếp làm nhiệm vụ trên tàu của lực lượng cảnh sát biển, ngày ngày đối diện với hiểm nguy, gia đình nhỏ tại quê nhà ấy vẫn không hề vắng đi tiếng cười của con trẻ.
Người cha của đại úy Phương, ông Phan Văn Huyên, một quân nhân đã nghỉ hưu dù đêm nào cũng chăm chú theo dõi tình hình thời sự trên biển nhưng vẫn động viên vợ và con dâu phải vững tâm. Khi đứa con nhỏ của Phan Hoàng Phương phải nhập viện trong trong thời điểm đó, ông cũng vẫn gọi điện động viên con trai: "Con cứ yên tâm làm nhiệm vụ, mọi việc ở nhà sẽ thu xếp ổn thỏa".
Những câu chuyện tuy giản dị nhưng là thứ "cổ tích giữa đời thường", thật đáng cảm phục và trân trọng. Và một người lính, xuất thân từ một gia đình nền nếp như vậy, có một "hậu phương" như vậy, tôi tin bản thân đó đã là một nguồn sức mạnh vô song giúp họ chiến thắng mọi thử thách; bờ cõi, lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc nhờ đó mà được vững bền.
Mai Phương