Khẩn trương hành động, kịp thời sẻ chia
Những cơn bão liên tiếp đã thử thách sức chịu đựng của nhân dân Ninh Bình và nhiều tỉnh khác. Hậu quả của bão số 10 và lốc xoáy là vô cùng nghiêm trọng tại Ninh Bình đã làm 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương, hàng nghìn hộ bị thiệt hại về nhà ở, cùng nhiều trường học, trạm y tế, cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước bị hư hỏng nặng nề. Người dân, đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại nặng, đang đứng trước muôn vàn khó khăn, cần sự hỗ trợ khẩn cấp để dựng lại cuộc sống.
Ngay sau khi bão số 10 gây thiệt hại trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng cử các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt là những hộ bị thiệt hại nặng.
Ngày 4/10/2025, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký Thư kêu gọi khẩn thiết gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cùng chung tay ủng hộ Nhân dân khắc phục thiệt hại.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương để chung tay cùng đồng bào.
Chỉ trong thời gian ngắn, sự hưởng ứng đã vượt ngoài mong đợi. Tính từ ngày 5/10/2025 đến 16h ngày 10/10/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của gần 300 cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền trên 41 tỷ đồng.
Bên cạnh việc kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ, MTTQ tỉnh cam kết "sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân". Sự minh bạch này càng củng cố thêm niềm tin và khuyến khích lòng hảo tâm.
Tại cơ sở, sự hỗ trợ đã đến tay người dân một cách nhanh chóng. Đồng chí Mai Thị Dần, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Quỹ Nhất chia sẻ: “Đến ngày 10/10/2025, qua rà soát xã có 90 hộ bị ảnh hưởng cơn bão số 10, trong đó có nhiều hộ bị ảnh hưởng nặng, nhà bị tốc mái và 6 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã huy động các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, đồng thời tuyên truyền, vận động, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Riêng qua kênh MTTQ xã đã nhận được khoảng 250 triệu đồng tiền ủng hộ và đã kết nối với con em quê hương, các doanh nhân thành đạt hỗ trợ bà con. Nhiều hộ đã ổn định cuộc sống”.
Sự hỗ trợ kịp thời này đã mang lại hơi ấm và niềm tin cho người dân. Bà Nguyễn Thị Khuân, ở thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi bị lốc xoáy cuốn mất mái tôn. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ gia đình 32 triệu đồng cùng ngày công để khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, lợp lại mái nhà, giúp tôi ổn định cuộc sống sau 10 ngày bão qua”.
Khi mỗi người dân là một tình nguyện viên
Không chỉ gói gọn trong phạm vi Ninh Bình, tinh thần đại đoàn kết, chia sẻ khó khăn, mất mát với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” còn lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và số 11 như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng... Nước lũ dâng cao ngập tận mái nhà, cuốn trôi tài sản, để lại bùn đất ngổn ngang. Giữa hoàn cảnh khó khăn ấy, điều níu giữ niềm tin của bà con chính là tình người, tình đồng bào lan tỏa từ khắp nơi.
Tại Ninh Bình, ngoài kinh phí hỗ trợ thông qua MTTQ, nhiều nhà hảo tâm và Nhân dân cũng chủ động, kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ trực tiếp cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ chống lũ cả trong và ngoài tỉnh. Chẳng hề quen biết nhưng họ đều là người Việt Nam, mỗi người đều trở thành một tình nguyện viên phân loại hàng hóa, sắp xếp nhu yếu phẩm lên xe, nối vòng tay lớn để kịp di chuyển cứu trợ cho người dân vùng lũ ngoài tỉnh. Những lúc khó khăn hoạn nạn như thế này, ta càng thấy rõ tình đoàn kết của nhân dân.
Tiêu biểu cho tinh thần này là câu chuyện của chị Bùi Thị Thanh Huyền, phường Nam Hoa Lư. Chị Huyền xúc động chia sẻ: “Để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tôi cùng một số gia đình trên địa bàn phường thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin thời tiết. Khi thấy các địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh bị ngập lụt, tôi đã đăng lên Facebook và kêu gọi bạn bè chung tay giúp đỡ. Trong ít ngày, nhóm tình nguyện đã huy động được 1.500 suất quà là thực phẩm thiết yếu vận chuyển lên Thái Nguyên, Bắc Ninh. Trong quá trình cứu trợ, nhóm đảm bảo an toàn khi thường xuyên cập nhật thông tin, liên hệ với chính quyền địa phương để đảm bảo việc cấp phát kịp thời, đúng người".
Chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, nhiều doanh nghiệp đã chung tay cùng chính quyền địa phương giải bài toán khắc phục lũ lụt, không chỉ bằng tiền mặt mà còn bằng trang thiết bị và nhân lực cần thiết.
Chị Bùi Thị Thúy Hằng, phòng Truyền thông, Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết: “Với tinh thần tương thân tương ái, khi nhận được thông tin ảnh hưởng của bão số 11, nhất là Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các cán bộ, nhân viên Khu Du lịch Tam Cốc - Bích Động và nhiều người dân địa phương đã chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đoàn cứu trợ gần 20 người đã lên đường từ ngày 8/10 và ngày 9/10, huy động 3 xuồng máy, 600 áo phao, và các thực phẩm thiết yếu khác. Chúng tôi mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống".
Với tinh thần sẻ chia, trên khắp các xã, phường trong toàn tỉnh đã có nhiều nhóm thiện nguyện được thành lập tổ chức các chuyến đi trực tiếp cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết và sự động viên kịp thời.
Bên cạnh các hoạt động cứu trợ trực tiếp, thông qua kênh Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, nhiều tổ chức và cá nhân đã tích cực đóng góp, ủng hộ như: Đoàn nhà chùa Hoa Lâm (xã Bình Lục) đã tổ chức cứu trợ tại tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên với 500 suất quà là các nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Công ty TNHH Seosin Electronic Vina (Khu công nghiệp Châu Sơn) đã ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên với tổng giá trị gần 55 triệu đồng….
Những hành động thiết thực này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn lao, khẳng định truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam nói chung, truyền thống đoàn kết, sẻ chia giúp đỡ khó khăn của người Ninh Bình nói riêng.