Rụt rè, nhút nhát và ít nói là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với em Đinh Nguyệt Ánh. Tìm hiểu về em chúng tôi được biết thêm về hoàn cảnh gia đình cũng như nghị lực vượt khó của cô bé mới 14, 15 tuổi.
Gia đình thiếu vắng mẹ nên Nguyệt Ánh cùng em trai đang học lớp 5 ở với bố làm nghề sửa xe. Nguồn thu của gia đình chỉ trông vào tiệm sửa xe của bố để lo cho hai chị em ăn học nên cuộc sống rất khó khăn. Mọi công việc từ dọn dẹp, chăm sóc em trai cho đến cơm nước trong gia đình đều một tay em lo liệu, thu xếp.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Nguyệt Ánh rất chăm ngoan và chịu khó học, em xác định chỉ có học thật giỏi để không phụ công bố đã vất vả lo cho hai chị em ăn học. Chính vì không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa nên từ khi cắp sách tới trường đến nay em đều tự học ở nhà.
Ở lớp, em luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài để tiếp thu bài một cách nhanh nhất, chỗ nào chưa hiểu em liền hỏi lại thầy cô để có thể nắm chắc kiến thức. Về nhà, sau khi dọn dẹp, hoàn thành xong việc nhà là em ngồi vào bàn học tới 10- 11 giờ tối và kèm cặp em trai học bài. Khi nào phải ôn bài nhiều, em lại tranh thủ dậy thật sớm để học.
Khi được hỏi bí quyết để có thể đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử vừa qua, Nguyệt Ánh cho biết: Đạt được kết quả này em rất cảm ơn cô giáo dạy đội tuyển của em, bởi cô chính là người đã động viên em tham gia đội tuyển. Trước đây, em không tham gia học đội tuyển mà chỉ tập trung học đều các môn, nhưng môn học em yêu thích nhất vẫn là môn Lịch sử.
Cuối năm học lớp 8, em được cô giáo Lê Thị Lan, giáo viên dạy môn Lịch sử phát hiện ra em có năng khiếu qua làm các bài viết, bài kiểm tra, cô đã động viên em tham gia dự thi đội tuyển. Bắt đầu lên lớp 9 em tham gia đội tuyển của trường, càng học em càng thấy đam mê môn học này.
Theo em, môn lịch Sử thường đối với nhiều bạn là môn học khô khan và khó học. Nhưng đối với em, em rất yêu thích bởi học lịch sử giúp tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử của dân tộc, niềm tự hào về truyền thống giữ nước và dựng nước của ông cha ta.
Cách học của em đối với môn Lịch sử là em nhớ mốc thời gian và chia theo từng giai đoạn lịch sử, đồng thời sau khi học thuộc xong em thường hay viết lại nhiều lần để nhớ bài lâu hơn.
Với sự đam mê, yêu thích môn học và sự cần cù chịu khó đã giúp Nguyệt Ánh đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và xuất sắc vượt qua các thí sinh khác để đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, đem vinh quang về cho nhà trường. Sơ kết học kỳ 1 vừa qua em đạt danh hiệu học sinh giỏi, riêng môn Lịch sử tổng kết đạt 9,8.
Nhận xét về cô học trò của mình, cô giáo Lê Thị Lan, giáo viên dạy đội tuyển môn Lịch sử cho biết: Em Đinh Nguyệt Ánh là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, có tinh thần ham học rất cao, tất cả những kiến thức thầy cô truyền đạt em đều tiếp thu một cách nhanh nhất và có trí nhớ rất lâu. Đây chính là yếu tố rất cần đối với bộ môn xã hội. Mặc dù mới tham gia vào đội tuyển từ đầu năm lớp 9 nhưng em Ánh đã bắt nhịp với các bạn trong đội tuyển, chứng tỏ là một học sinh có năng khiếu và học rất tốt môn học này. Thành tích này càng minh chứng cho ý chí, nghị lực và tinh thần ham học của em Ánh.
Biết vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt và giành thành tích cao trong học tập, Đinh Nguyệt Ánh đang tiếp tục nỗ lực ôn luyện để thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao hơn nữa trong học tập.
Bài, ảnh: Hồng Nhung