Trong cuộc họp báo ở thành phố Sochi, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov nói: "Theo như những gì chúng tôi được biết thì một vụ tấn công không phải là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thảm kịch này… Chúng tôi đang xem xét tới các yếu tố kỹ thuật của chiếc máy bay hay do lỗi của phi công".
Ông Sokolov cho biết, một nhóm các chuyên gia hàng không và Ủy ban điều tra Nga sẽ tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Theo nhận định của Bộ trưởng Giao thông Nga thì có thể một số thi thể trong vụ tai nạn máy bay đã bị dòng hải lưu mạnh cuốn trôi đến vùng tự trị Abkhazia và một số nhân viên cứu hộ ở khu vực này đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm.
Trong một tuyên bố cùng ngày, Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, đang tập trung vào 4 giả thuyết khiến chiếc Tu-154 bị rơi, gồm: Lỗi phi công, lỗi kỹ thuật, trục trặc về nhiên liệu hay xuất hiện vật thể lạ trong động cơ, mà không gồm nguyên nhân bị tấn công khủng bố.
Quân đội Nga cho biết, hiện đang có khoảng 45 tàu, 5 trực thăng và máy bay không người lái tham gia vào chiến dịch tìm kiếm máy bay Tu-154.
Ngày 26/12, hãng thông tấn Interfax dẫn lời chỉ huy các lực lượng vũ trụ Nga Viktor Bondarev cho rằng, thiết bị ghi dữ liệu hay "hộp đen" được đặt ở phần đuôi của chiếc máy bay có nhiều khả năng còn nguyên vẹn.
Hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay Tu-154 đang được tiếp tục, với một số bộ phận thuộc phần thân của chiếc máy bay vẫn đang chìm dưới đáy biển. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Popov cho biết, đã có 11 thi thể và 154 mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trong vòng 24 giờ đầu tiên của chiến dịch tìm kiếm.
Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin từ giới chức Nga cho biết, chiếc máy bay đầu tiên chở thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow vào ngày 26/12. Hiện các thủ tục nhận dạng thi thể nạn nhân đang được triển khai và nạn nhân đầu tiên trong vụ rơi máy bay Tu-154 đã được xác định danh tính. Trong khi đó, các bác sỹ và các chuyên gia tâm lý cũng đã được điều động tới khu vực đặt thi thể nạn nhân để trấn an tinh thần cho người thân và gia đình của các nạn nhân./.
Thu Lan (Theo WSJ, The Telegraph, TASS)/Dangcongsan.vn