Khi còn sống, ông Phạm Văn Đức, xóm 6, xã Kim Trung (Kim Sơn) đã đăng ký hiến tặng giác mạc của mình. Ngày 23/8, sau khi ông Đức qua đời, thực hiện di nguyện của ông, gia đình đã thông báo đến Hội Chữ thập đỏ các cấp và Bệnh viện Mắt Trung ương để thực hiện việc tiếp nhận đôi giác mạc hiến tặng.
Tại buổi hiến tặng, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Kim Sơn và các bác sĩ của Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương đã dành một phút mặc niệm người quá cố và ghi nhận tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của bản thân người hiến và gia đình, mong rằng sẽ có thêm nhiều người nữa hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời để cứu giúp những người bị mù lòa được nhìn thấy ánh sáng, có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký và hiến tặng giác mạc khi qua đời, từ đó trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện Kim Sơn nói riêng đã có khá nhiều người dân hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.
Ông Nguyễn Văn Đức là người thứ 21 trên địa bàn huyện Kim Sơn từ đầu năm 2017 đến nay hiến tặng giác mạc sau khi qua đời và là người thứ 255 của tỉnh Ninh Bình đã hiến tặng giác mạc, giúp cho gần 500 người mù lòa có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng.
Hạnh Chi