Là một liên đội trưởng, với Trang, hoạt động Đội đã trở thành niềm đam mê từ khi em khoác trên vai chiếc khăn quàng đỏ. Trang luôn tích cực tham gia các hội thi như thi tiếng hát sơn ca, hội thi an toàn giao thông, thi giao lưu học sinh giỏi với chủ đề "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…
Đặc biệt tham gia hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ", Huyền Trang đã đạt giải nhì cấp thành phố, giải nhì cấp tỉnh và giải nhất tại hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" khu vực 13 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trang tham dự hội thi với mong muốn mình có thêm nhiều hiểu biết về tấm gương đạo đức của Bác. Với sự chuẩn bị công phu, giọng kể truyền cảm, đi vào lòng người, Trang đã thực sự thành công với câu chuyện "Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng". Trang tâm sự: Em chọn câu chuyện này vì nó thể hiện được tình yêu thương bao la của Bác với thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là những bạn không may mắn. Qua đó, Trang cũng muốn các bạn học sinh trong toàn thành phố sẽ cùng chung tay xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh, cùng chia sẻ để các bạn có cơ hội đến trường. Trang cũng cho biết, thời gian luyện tập chuẩn bị cho hội thi không nhiều, chỉ có thể tranh thủ vào lúc tan học nhưng em nhận được rất nhiều sự động viên, ủng hộ, giúp đỡ từ thầy cô, gia đình, bạn bè. Đặc biệt, cô giáo đã tìm kiếm những tư liệu về Bác Hồ giúp em có được những minh chứng sống động trong câu chuyện kể.
Thông điệp mà Huyền Trang gửi đến Hội thi qua các câu chuyện kể là: Thế hệ thiếu niên, nhi đồng hôm nay phải học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng với những mong muốn của Bác lúc sinh thời. Với Trang, ngoài việc kể chuyện về Bác, học tập tấm gương về Bác, mỗi thiếu niên, nhi đồng cần tích cực tham gia vào các phong trào do Hội đồng đội phát động như phong trào kế hoạch nhỏ, phong trào ủng hộ những bạn nghèo để ai ai cũng có điều kiện tới trường...
Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, hầu hết các chi đội đều hăng hái xây dựng các công trình măng non dưới các hình thức như: làm đồ chơi, trồng và chăm sóc vườn hoa cây cảnh, dọn vệ sinh làm đẹp trường lớp với nhiều công trình măng non cấp liên đội, hơn 50 công trình măng non cấp chi đội. Đặc biệt, phong trào "Kế hoạch nhỏ" được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Toàn liên đội đã thu gom được gần 1 tấn giấy loại và các loại phế liệu trị giá hàng trăm nghìn đồng để xây dựng quỹ Đội và khen thưởng cho các bạn có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên trong học tập và công tác Đội.
Các em thiếu nhi đã cùng các bác cựu chiến binh, các anh chị đoàn viên tổ chức trồng và chăm sóc trên 50 loại cây các loại, góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường. Trong những năm học vừa qua, Trang đã cùng các bạn tích cực tham gia cuộc vận động "Thiếu nhi Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác" với những việc làm cụ thể, thiết thực. Các bạn đội viên đã gắn bó, giúp đỡ, động viên nhau trong học tập và thi đua rèn luyện, nhiều bạn đã đạt được những thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Các hoạt động từ thiện xã hội cũng được phát động rộng rãi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo thiếu niên, nhi đồng trong toàn liên đội. Với vai trò là liên đội trưởng, Trang đã tích cực vận động các bạn đội viên trong liên đội quyên góp và mua bát hương đặt tại nghĩa trang liệt sỹ, quyên góp ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, ủng hộ tiền xây dựng "Nhà tình nguyện" và các bạn vùng bão lụt.
Bằng phong trào nuôi lợn nhựa, tiết kiệm tiền ăn sáng, thu gom phế liệu, các em thiếu niên, nhi đồng đã quyên góp Quỹ "Thiếu nhi nghèo vượt khó", xây dựng tủ sách "Tình bạn", tủ sách "Tình thương" với hàng trăm cuốn sách… Với những hoạt động tích cực trong việc "làm theo" lời Bác tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của thành phố Ninh Bình, Trang đã vinh dự được tặng bằng khen.
Quỳnh Thu