Vinh dự từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt cuộc đời, bà Phan Thị Lan (phường Trung Sơn), Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và bà Vũ Thị Bích Liên (phường Nam Định), Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, luôn khắc ghi lời Bác dạy, nỗ lực phấn đấu làm những đảng viên tốt. Họ chính là minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả việc “Học tập và làm theo Bác” cả trong những ngày “tay thoi, tay súng”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.
Bà Vũ Thị Bích Liên (người đứng thứ 2 từ trái sang) vinh dự được chụp ảnh với Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch tháng 12/1966.
Gương sáng “Phụ nữ ba đảm đang”
“Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi là vinh dự được gặp Bác Hồ. Tình cảm và những lời dạy ân cần của Bác, tôi mãi khắc ghi để tự răn mình phải làm nhiều việc có ích cho xã hội”. Đó là lời tâm sự của bà Phan Thị Lan thuộc lớp thế hệ cán bộ, công nhân buổi đầu thành lập Nông trường quốc doanh Đồng Giao.
Bà Phan Thị Lan (phường Trung Sơn), Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, vinh dự được gặp Bác Hồ năm 1960.
Bà Lan kể: Ngày 20/7/1960, cán bộ, công nhân Nông trường quốc doanh Đồng Giao vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Thời kỳ đó, tôi là công nhân trực tiếp chăm sóc đàn lợn sinh sản tại khu chăn nuôi của Nông trường. Hôm Bác về thăm, phần lớn công nhân trong ca đã nghỉ, riêng tôi vẫn ở lại trực lợn đẻ. Điều khiến tôi nhớ mãi khi gặp Bác là thái độ gần gũi, tỉ mỉ của Người. Bác dừng lại rất lâu tại khu chuồng trại, đi từng ô chuồng, hỏi cặn kẽ từng công việc. Thấy có chuồng nuôi một con, chuồng khác lại hai, ba con, Bác hỏi vì sao lại bố trí như vậy. Tôi liền giải thích với Bác về quy trình “lợn kiểm định”, “lợn cơ bản”, cách theo dõi qua từng lứa đẻ để chọn giống tốt phục vụ chăn nuôi. “Bác hỏi kỹ lắm, hỏi từ việc theo dõi đàn lợn, cách chăm sóc đến tiêu chuẩn chọn giống. Tôi trả lời thì Bác nghe rất chăm chú rồi hỏi tiếp cho rõ”, bà Lan xúc động nhớ lại.
Trò chuyện với công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đồng Giao phải trở thành điển hình để nông dân cả nước học tập, phải sản xuất tốt, đạt năng suất cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và phát huy sáng kiến. Các cô, các chú phải tích cực sản xuất, chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên, để nâng cao năng suất, xứng đáng là hình mẫu của kinh tế quốc doanh nông nghiệp xã hội chủ nghĩa - bà Lan xúc động nhớ lại.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nông trường Đồng Giao làm nhiệm vụ của hậu phương, vừa tổ chức sản xuất, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Gần 200 thanh niên công nhân của Nông trường đã sẵn sàng đăng ký nhập ngũ ra chiến trường chiến đấu. Tại Nông trường, các phong trào thi đua “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang” lan tỏa khắp các tổ, đội, đưa Đồng Giao trở thành "cái nôi" ươm tạo giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu, cung cấp nguồn lực cho nhiều địa phương miền Bắc.
Quá trình tham gia hoạt động cách mạng, lao động sản xuất, bà Lan từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng: Ủy viên Ủy ban khởi nghĩa giành chính quyền; Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh); Bí thư Chi bộ, đội trưởng đội chăn nuôi, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Đội Yên Khánh - Nông trường Đồng Giao. “Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng: “Đảng viên 4 tốt”, “Dũng sĩ Khe Sanh”, “Phụ nữ ba đảm đang”... Khi nghỉ hưu, đồng chí luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, là tấm gương tiêu biểu về “tuổi cao gương sáng” của địa phương”, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Trung Sơn, Hoàng Mạnh Hùng cho biết.
“Mỗi người làm việc bằng hai”
Bà Vũ Thị Bích Liên (phường Nam Định) vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ (năm 1963 và 1966).
Đã 63 năm qua, đối với bà Vũ Thị Bích Liên hình ảnh và những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, công nhân Nhà máy Dệt Nam Định luôn khắc ghi sâu đậm.
Trao cho chúng tôi những bức ảnh quý mà bà vinh dự được chụp với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Vũ Thị Bích Liên xúc động kể: Ngày 21/5/1963, sau khi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định, Bác Hồ đã đi thăm bếp nấu, nhà ăn tập thể và một số phân xưởng Nhà máy Dệt, thăm khu nhà ở của công nhân, bệnh viện và phòng triển lãm của tỉnh Nam Định. Năm đó, tôi là thợ dệt trẻ, có nhiều thành tích trong sản xuất nên vinh dự được triệu tập tham gia đón Bác đến thăm Nhà máy Dệt.
“Cán bộ và công nhân rất vui mừng báo cáo với Bác kết quả thi đua với Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Bác Hồ khen Nhà máy đã sớm sửa chữa được gần 1.000 máy dệt cũ từ thời Pháp thuộc thành máy dệt nửa tự động. Với loại máy cũ, trong ca làm việc mỗi công nhân chỉ đứng được từ 1-2 máy; còn máy cải tiến thì mỗi công nhân đứng được từ 4-6 máy. Bác nhắc nhở mọi người đẩy mạnh phong trào thi đua với Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng, đồng thời phải tổ chức cải thiện đời sống cho công nhân tốt hơn nữa” - bà Liên nhớ lại. “Khắc ghi lời Bác dạy, ngày ấy, cùng với nhân dân địa phương trong tỉnh, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, cán bộ, công nhân Nhà máy Dệt Nam Định sôi sục khí thế thi đua, đẩy mạnh sản xuất hoàn thành xuất sắc các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Một triệu mét vải vì miền Nam ruột thịt”...
Bà Vũ Thị Bích Liên - Người đạt danh hiệu Thợ giỏi miền Bắc, "Những con thoi nhanh nhất" năm 1971.
Tháng 5/1966, với những thành tích tiêu biểu trong phong trào "Phụ nữ 5 tốt", "Phụ nữ ba đảm đang", bà Vũ Thị Bích Liên là thợ dệt giỏi của Nhà máy Dệt Nam Định vinh dự được chọn tham gia đoàn đại biểu Việt Nam sang Triều Tiên trao đổi kinh nghiệm về nghề dệt.
Ngày 22/12/1966, bà Liên cùng đoàn đại biểu Triều Tiên đã đến Phủ Chủ tịch để báo cáo với Bác. Bà Liên nhớ lại: Khi ấy tôi rất vinh dự được ngồi đối diện với Bác và được Bác hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, về công việc tại Nhà máy Dệt. Bác căn dặn tôi cố gắng thi đua với công nhân Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng để có năng suất cao, dệt ra thật nhiều vải để đồng bào sử dụng và phục vụ cho bộ đội. Ngày ấy, “chồng đi chiến đấu, tôi ở nhà vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ già, con thơ, nhưng không dám xin nghỉ làm buổi nào". Khi biết hoàn cảnh riêng của tôi, Bác bảo người cảnh vệ lấy gói kẹo để tôi mang về làm quà cho con nhỏ.
Đầu năm 1970, Nhà máy Dệt Nam Định tiếp tục phát động đẩy mạnh sản xuất với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 1 triệu mét vải phục vụ tiền tuyến, nhớ lời Bác dạy, bà Liên luôn phấn đấu, tự nguyện “tăng ca, tăng giờ”. Bà nằm trong số ít thợ dệt của nhà máy đảm nhiệm từ 8-12 máy/ca sản xuất; đạt danh hiệu “Những con thoi nhanh nhất”, Thợ giỏi miền Bắc năm 1970, 1971.
Giờ ở tuổi “xưa nay hiếm”, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui mỗi khi bà Liên nhớ và kể về ngày ấy: “Chân phải thoăn thoắt bước giữa dàn máy, mỗi buổi làm việc tính ra số vòng đi bộ cộng dồn lên tới hơn 20km. Vừa di chuyển, mắt và tay phải thật nhanh để phát hiện lỗi sợi đứt và nối sợi siêu tốc. Chậm một tí là hỏng ngay”.
Lời Bác dạy đã tiếp nguồn sức mạnh cho những người lao động như bà Lan, bà Liên và biết bao cán bộ, công nhân khắp các công trường, nhà máy, nông trường, nông dân trên đồng ruộng vượt lên khó khăn gian khổ, thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn lao bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Truyền thống ấy ngày nay vẫn được tiếp nối trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.