0:00

    0:00

    Mai vàng miền chân sóng

    Thứ Bảy, 31/01/2026, 21:00

    Chuông nhà nhờ chợt vang lên trên những đồi cát dài vô tận. Tháng Giêng trời ngọt ngào trên những búp mai vàng gửi từ phương Nam xa xôi tìm về xứ biển. Người đàn bà xứ biển mắt rướm lệ, gục đầu trên vai người yêu cũ ngày xưa. Gió biển dường như ấm lên, sóng biển ngân nga bài ca đoàn tụ, mai vàng trở lại trong lòng người chờ đợi bao năm…

    author
    Lê Hà Ngân
    Zalo

    Tin cùng chuyên mục

    Mai vàng miền chân sóng

    Truyện từ Cố đô-

    Có một chiều mây trắng

    Truyện từ Cố đô-

    Truyện ngắn: Gạo quê

    Truyện từ Cố đô-

    Truyện ngắn: Quà Tết

    Truyện từ Cố đô-

    Truyện ngắn: Láng giềng

    Truyện từ Cố đô-

    Truyện ngắn: Những trái cau non

    Truyện từ Cố đô-

    Truyện ngắn: Một chuyến đi chơi

    Truyện từ Cố đô-

    Truyện ngắn: Nét chữ đầu đời

    Truyện từ Cố đô-