Nằm trong một ngõ nhỏ tại tổ 15, phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, giữa bạt ngàn cây cối là một ngôi nhà xinh xắn, gọn gàng, sạch sẽ. Tiếp chúng tôi tại gia đình, bác Lê Thế Thịnh đã kể cho chúng tôi nghe về những tháng ngày gắn bó với nghề nuôi ong mật và trồng cây cảnh của gia đình.
Bác Thịnh sinh năm 1933, quê ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, là công nhân nông trường Đồng Giao. Năm 1982 bác về nghỉ hưu. Với đồng lương hưu chỉ đủ để bác sống và sinh hoạt, nhưng với ý chí và nghị lực của một người lao động chịu thương, chịu khó bác nghĩ với sức khỏe và trí tuệ vẫn còn đang sung sức, các con đã trưởng thành nên nghỉ hưu là nghỉ công tác nhà nước chứ không phải nghỉ lao động, vì thế phải làm gì đó để có ích cho xã hội, cho gia đình. Từ ý nghĩ đó bác đã đầu tư nuôi ong lấy mật, trồng cây cảnh và chăn nuôi.
Được sự động viên của vợ con, bác đã dồn hết thời gian, sức khỏe và nghị lực vào công việc. Là người năng động, không quản ngại khó khăn nên ngay từ năm đầu bác Thịnh đã học hỏi được kinh nghiệm của những người nuôi ong. Trò chuyện với chúng tôi, bác cho biết: Trong thời gian nuôi ong tôi đã tự học hỏi trên sách vở và bạn bè về những kinh nghiệm nuôi ong trong và ngoài tỉnh. Chính vì thế tôi đã nắm bắt được những bí quyết về kỹ thuật nuôi ong. Sau mấy năm nuôi ong, bác trồng và chơi cây cảnh, lúc đầu chỉ là sở thích, sau thấy nhiều người hỏi mua và không ngờ nghề trồng và kinh doanh cây cảnh đã đưa kinh tế gia đình bác khá dần lên. Đàn ong của bác ngày càng được phát triển, nhân rộng.
Với diện tích vườn trên 150 m2, nếu như những năm đầu bác chỉ có 1-2 đàn ong và vài cây cảnh và chỉ để cho khuây khỏa những ngày mới về hưu. Sau một thời gian đầu tư và chăm sóc, miệt mài với công việc, đến nay nhà bác đã có 50 đàn ong và trên dưới 100 cây cảnh các loại. Mỗi năm từ mảnh vườn nhỏ này bác đã có lãi khoảng 40 triệu đồng (chưa kể chăn nuôi). Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cây cảnh, chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì một khoảng vườn nhỏ chỉ đủ để người ta trồng một số loại cây rau, vậy mà bác Thịnh đã biến mảnh đất nhỏ ấy thành một vườn cây sinh động, hợp lý. Là người mạnh dạn và chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên vườn cây cảnh nhà bác rất giàu "chất" nghệ thuật và bắt mắt. Không dừng lại ở đó, 2 năm qua bác Thịnh còn giúp đỡ con trai mình đầu tư vườn trồng cây ăn quả và chăn nuôi các con đặc sản như: Nhím, hươu, lợn rừng… hứa hẹn đem lại hiệu quả cao trong những năm tới.
Tuy sắp bước sang tuổi 76 nhưng bác Thịnh vẫn còn khỏe mạnh và luôn vui vẻ. Cuộc sống tuy được coi là khá ổn định với các con đã trưởng thành nhưng bác Thịnh không muốn dừng lại ở đó, bác mong mình có nhiều sức khỏe để giúp các con làm giàu, tạo ra nhiều cây cảnh hơn nữa làm đẹp cho đời và làm giàu cho gia đình.
Bài, ảnh: Khánh Vân