Đã hơn 30 năm trôi qua nhưng những kỷ niệm sâu đậm về một thời công tác tại tỉnh Minh Hải vẫn khiến ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Ninh Bình bồi hồi, xúc động. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn ước ao có ngày được trở lại thăm mảnh đất đầy tình nghĩa ấy.
Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi năm 1970, lúc đó ông Nguyễn Anh Tuấn mới 23 tuổi. Được về tỉnh Ninh Bình công tác tại Ty Thủy lợi, chàng kỹ sư trẻ đã đem sức lực, trí tuệ phục vụ công cuộc kiến thiết hệ thống thủy lợi tỉnh nhà, ông đã có mặt trong đội hình xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn của tỉnh như hồ Thường Xung, hồ Đồng Chương (Nho Quan), trạm bơm Hoàng Quyển (Gia Viễn), trạm bơm Quy Hậu (Kim Sơn), hệ thống kênh Thanh niên Ninh Bình (của 2 huyện Hoa Lư và Yên Khánh).
Ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, kỹ sư Nguyễn Anh Tuấn được điều động tăng cường cho tỉnh Minh Hải. Ông chia sẻ: Vào Bạc Liêu lúc ấy, tình hình thủy lợi rất khó khăn, 1 vùng đồng bằng rộng mênh mông, kênh rạch chằng chịt, các công trình xây dựng thủy lợi hầu như chưa có, nhân dân cấy lúa mới được 1 vụ. Trước tình hình đó, kỹ sư Tuấn đã bắt tay vào khảo sát thực trạng địa hình, cũng như hệ thống thủy lợi của tỉnh. Do lực lượng làm thủy lợi mỏng, ông vừa khảo sát, vừa thiết kế và tổ chức thi công, đến nay, cuốn sổ công tác ông vẫn còn giữ bên mình như kỷ vật thiêng liêng trong cuộc đời. Công trình đầu tay khởi công đầu năm 1976 chính là tuyến đê biển Bạc Liêu dài trên 40 km nối từ thị xã Bạc Liêu tới cửa sông Gềnh Hào, với hàng triệu khối đất đào đắp. Rồi tiếp đến là việc thiết kế, thi công hệ thống kênh tiêu lớn như Hòa Bình, Phong Thạch Tây, Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Phong với hàng triệu m3 đất đào đắp, tiêu thoát nước cho hàng chục nghìn ha lúa.
Gần 10 năm gắn bó với mảnh đất Minh Hải - Bạc Liêu cũng ngần đấy năm kỹ sư trẻ Nguyễn Anh Tuấn được mẹ, vợ ủng hộ, động viên để anh yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho. Trong thời gian tăng cường cho Minh Hải, kỹ sư Tuấn đã trải qua nhiều cương vị công tác, từ kỹ sư thiết kế thi công đến phó phòng, trưởng phòng thiết kế, rồi giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế tỉnh Minh Hải từ năm 1979-1984. Trong quá trình công tác tại Minh Hải, kỹ sư Tuấn luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, được UBND tỉnh Minh Hải tặng Bằng khen. Xí nghiệp Khảo sát thiết kế tỉnh Minh Hải luôn đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Hiện ông còn giữ nhiều bài báo viết về đơn vị.
Ở Minh Hải 10 năm, có những năm ông ở lại ăn Tết với cán bộ và nhân dân Minh Hải, song ông nhớ nhất cái Tết đầu tiên năm 1976, nhớ nhà, nhớ con da diết nhưng bù lại ông nhận được sự động viên tình cảm chân thành của lãnh đạo, cán bộ tỉnh và sự chia sẻ đùm bọc của nhân dân Minh Hải khiến lòng ông ấm lại, thêm gần gũi, thân thương với mảnh đất, con người nơi đây. Đã mấy chục năm trôi qua nhưng hôm nay ông Nguyễn Anh Tuấn dõi theo quá trình phát triển của tỉnh Bạc Liêu nói chung, hệ thống thủy lợi của tỉnh nói riêng, đặc biệt là những công trình do ông thiết kế thi công có còn phát hiệu quả.
Bài, ảnh: Hồng Vân