Ngày 22/4/1987, do trước đó có mâu thuẫn với em vợ là anh Trần Xuân Thủy, vì anh Thủy nghi Thuyết có quan hệ bất chính với vợ mình nên hai bên nhiều lần chửi bới, thậm chí đe dọa tính mạng nhau. Chiều 22/4/1987, khi anh Thủy đang ngồi chơi ở ngã 3 xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn thì Thuyết đạp xe đi qua, vì ghen tức, anh Thủy chửi Thuyết, đuổi theo dùng mũ cối đánh vào lưng Thuyết. Tức giận, Nguyễn Văn Thuyết rút con dao nhọn chọc tiết lợn giấu trong người đâm nhiều nhát vào người Thủy làm anh này chết tại chỗ, gây án xong Thuyết về nhà tìm vội vài bộ quần áo rồi bỏ trốn vào phía Nam, Nguyễn Văn Thuyết bị Cơ quan CSĐT truy nã toàn quốc.
Để che giấu tung tích và hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Văn Thuyết đã trốn vào các tỉnh miền Nam như An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Nai…giáp với biên giới Campuchia để dễ bề vượt biên lẩn trốn khi bị Công an phát hiện, Thuyết đổi tên mình thành Nguyễn Văn Thiết, trú tại xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang, làm đủ nghề để sống và liên tục thay đổi chỗ ở rồi lén lút đưa dần vợ con vào Nam với mình.
Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng nhưng khó lọt, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng với sự kiên trì, khổ công, mưu trí, ngày 26/6/2012 Nguyễn Văn Thuyết đã bị cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ khi y đã mở một cửa hàng kinh doanh thịt chó tại xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang. Bị bắt rồi mà Thuyết vẫn ngỡ ngàng, y không ngờ rằng sau 25 lẩn trốn, tội giết người mà y mang vẫn còn như mới xảy ra.
Hương Bình