0:00

    0:00

    Hội biển

    Thứ Bảy, 25/04/2026, 21:00

    Dân biển tôn cá Ông là phúc thần, đến để cứu giúp ngư dân mỗi khi gặp nạn. Mỗi lần sóng to gió lớn, thuyền bè gặp nguy hiểm, ngư dân đều cầu cá Ông phù trợ. Ngược lại, vào những lúc biển động bất thường, bầu trời u ám, hay mưa phùn kéo dài trong nhiều ngày… ngư dân tin rằng cá Ông gặp nạn ở đâu đó trong vùng biển của mình và thường cử người tìm kiếm, nếu Ông lụy thì đưa về bờ an táng”. Đó là lối sống cộng sinh của người dân miền biển bao đời nay.

    author
    Quý Phương
    Zalo

    Tin liên quan

    Tin liên quan

    Tin cùng chuyên mục

    Hội biển

    Truyện từ Cố đô-

    Giấc mơ huyền diệu

    Truyện từ Cố đô-

    Gió phai màu tóc

    Truyện từ Cố đô-

    Một chữ “thương”

    Truyện từ Cố đô-

    Tin vào cánh đào xuân

    Truyện từ Cố đô-

    Giữa những mùa hoa

    Truyện từ Cố đô-

    Phụ tử tình thâm

    Truyện từ Cố đô-

    Về quê ăn Tết

    Truyện từ Cố đô-