Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Cát và bà Phạm Thị Thả ở xóm 19, xã Khánh Trung (Yên Khánh) - bố mẹ của Thiếu úy Hoàng Văn Huê. Ông Hoàng Văn Cát chia sẻ những kỷ niệm thời gian đầu khi con đi công tác ngoài đảo: Tuy gia đình đã quen việc con xa nhà nhiều năm nhưng thời gian đầu năm 2012, khi con bắt đầu ra đảo Đá Tây C công tác, mọi người trong gia đình ai cũng mang tâm trạng khắc khoải, lo lắng nhưng rất đỗi tự hào khi thấy con trưởng thành hơn.
Ngày con lên tàu ra đảo, sợi dây tình cảm giữa đảo với đất liền dường như được thắt chặt hơn. Khoảng cách về địa lý giữa đảo xa với đất liền không còn nữa, đảo trở thành ngôi nhà thứ 2 của không chỉ riêng con mà của cả gia đình tôi vậy. Tối nào Huê cũng gọi điện thoại về thăm hỏi sức khỏe gia đình, công việc đồng áng, kinh doanh cửa hàng tạp hóa của bố mẹ, những vui buồn của bạn bè hàng xóm rồi cả sự đổi thay của quê hương. Rồi hàng ngày gia đình được lãnh đạo địa phương, bà con làng xóm, anh em tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có con công tác ngoài đảo, động viên Huê yên tâm công tác...
Đối với Thiếu úy Hoàng Văn Huê, được công tác trong lượng vũ trang là niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống của gia đình. Những năm 1979 đến 1983, bố Thiếu úy Hoàng Văn Huê đã từng tham gia công tác tại chiến trường Biên giới phía Bắc, mẹ là lính tác chiến tại địa phương. Xuất ngũ về địa phương, bố mẹ Huê tích cực tham gia lao động sản xuất, mở thêm ngành nghề kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác hội và phong trào địa phương. Hiện nay, bố mẹ Thiếu úy Hoàng Văn Huê là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác ngoài đảo xa.
"Niềm hạnh phúc của lính hải quân chính là sự sẻ chia, đồng cảm của bố mẹ, vợ con nơi đất liền. Vợ tôi hiện là giáo viên dạy văn Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Công việc hàng ngày từ chăm sóc, dạy dỗ cô con gái học lớp 2 đến các công việc đối nội, đối ngoại, chắn vén cho gia đình nhỏ vợ tôi đảm đương rất chu toàn. Vợ con luôn là chỗ dựa tinh thần giúp tôi yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cô con gái Hoàng Trương Dạ Thảo tuy mới học lớp 2 nhưng cháu đã có niềm mơ ước được trở thành chiến sĩ hải quân như bố. Để ước mơ của con thành hiện thực, hàng ngày qua nói chuyện điện thoại với cháu, tôi đã dạy con hiểu biết hơn về chủ quyền biển đảo thân yêu, yêu hơn nữa những rặng san hô, những con sóng bạc đầu, cuộc sống lính đảo... - thiếu úy Hoàng Văn Huê chia sẻ.
Một điều mà chúng tôi ghi nhận được qua cuộc trò chuyện với thiếu úy Hoàng Văn Huê là anh nguyện ước được công tác, cống hiến gắn bó với biển đảo lâu dài. Đồng thời anh mong muốn, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện để vợ anh được về quê nhà Khánh Trung công tác, phụng dưỡng bố mẹ để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: Hồng Vân