|
Các người đẹp vào trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh trong niềm hân hoan của các em nhỏ - Ảnh: Hồng Vĩnh |
Hành trình từ thiện bắt đầu từ 7h sáng, kéo dài đến gần 6h chiều. Điểm đến đầu tiên là trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.
Theo sát các thí sinh hôm nay là ban giám khảo cuộc thi HHVN 2008. Họ làm việc rất nghiêm túc để chọn được 1 Hoa hậu thân thiện - người sẽ đại diện cho "Tấm lòng Việt" trong năm tới. |
Đến dự có Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải, ông Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của tỉnh Quảng Nam.
30 người đẹp dự thi Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 đã giao lưu và tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi của trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh.
Nhà tài trợ BIDV cũng trao 2 tỷ đồng cho lãnh đạo trường để xây dựng 12 phòng học. Lễ động thổ xây dựng trường đã diễn ra ngay sau đó với sự tham gia của các người đẹp.
|
Các người đẹp ghi sổ lưu niệm tại trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh - Ảnh: Ngọc Linh |
Các người đẹp tự chia thành các nhóm, chơi đùa, trò chuyện với những em nhỏ. Người đẹp Thụy Vân, Ngọc Diệp, Linh Chi cùng các em hát những bài thiếu nhi vui vẻ. Nguyễn Thị Hồng Nhung và Ngọc Hà lại "rủ" các em chơi trò "bịt mắt bắt dê", trông họ thật hồn nhiên, nhí nhảnh.
Thụy Vân cho biết: Khi bước chân đến trường, nghe tiếng trống, em đã cảm thấy như được trở về với lứa tuổi đến trường (dù Vân đã tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương). "Em thấy mình cũng giống như các em vậy".
Chia tay trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam cùng ban tổ chức đến thăm nghĩa trang huyện Điện Bàn, dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Các người đẹp không kìm được nước mắt xúc động khi dâng hương tưởng niệm hàng ngàn liệt sĩ yên nghỉ nơi đây. Người đẹp Đậu Thị Hồng Phúc đã bật khóc khi nhìn thấy một ngôi mộ không tên nằm lọt trong số những ngôi mộ khác.
"Em không biết những liệt sĩ đã hi sinh ra sao khi không ai biết tên tuổi của mình, còn những người thân của họ cũng không biết con, em mình ở đâu, trong số hàng ngàn ngôi mộ ấy" - Đậu Thị Hồng Phúc nghẹn ngào tâm sự.
Như Trang thì khóc giàn dụa khi nói chuyện với một mẹ Việt Nam anh hùng có một con là liệt sĩ. Cô chia sẻ, "ông của em cũng là liệt sĩ và đến giờ vẫn chưa tìm thấy mộ".
|
Hỏi thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: Hồng Vĩnh |
Điểm đến xúc động khác trong ngày hoạt động vì cộng đồng hôm nay là chuyến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công của tỉnh Quảng Nam.
|
Hồng Phúc, Thu Quỳnh, Minh Huệ trao quà cho các thương, bệnh binh . |
Sau những bài hát thí sinh tặng các thương bệnh binh là những giọt nước mắt, khi họ trò chuyện, lắng nghe câu chuyện đời nhiều bất hạnh của những bà mẹ đơn thân, những chiến sĩ đã hi sinh máu xương vì dân tộc.
Ngoài món quà 50 triệu đồng mà nhà tài trợ BIDV tặng trung tâm, ba thí sinh Đậu Thị Hồng Phúc, Trịnh Thị Minh Huệ và Thu Quỳnh đã tặng 10 kg đường và 2 chiếc quạt máy cho trung tâm.
Quỳnh cho biết: "Món quà tuy nhỏ, do chúng em mang từ Hà Nội vào, nhưng là tấm lòng của chúng em với các cô, bác trong trung tâm". Ngoài ra, 1 chiếc ghế đá cũng đã được Phúc, Huệ và Linh Chi trao tặng cho trung tâm.
Hoạt động từ thiện cuối cùng trong ngày, là Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ tàn tật xã hội. Hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị những món quà của riêng mình cho các em nhỏ.
Ngoài kẹo bánh, đồ chơi, sách vở, bút mực..., còn có một món quả rất đáng yêu khác: Đó là giàn hạc giấy do các thí sinh gấp, được treo trên cây trong khuôn viên của trung tâm.
|
Bé Ngọc Hà nhanh chóng quen chị Linh Chi, và nhất định không rời khỏi chị - Ảnh: Hồng Vĩnh |
Việc làm này của các thí sinh khiến rất nhiều em nhỏ thích thú. Dù còn nhút nhát, nhưng các em vẫn đến gần, xem các chị gấp hạc, rồi lấy giấy ra làm theo.
Các thí sinh cũng đến thăm phòng ở của các bé bị tàn tật. Và tất cả đều xúc động trước số phận của các em. Có em bị chất độc da cam liệt nửa người, không tư duy, cảm xúc; có em bị cha mẹ bỏ rơi và khuyết tật;
Có em thì thèm được bế, được cưng nựng. Một em thèm được xoa đầu đến nỗi Bùì Ánh Tuyết không thể đứng dậy khi ban tổ chức nói phải về khách sạn.
Đặc biệt đáng thương là 1 em bé bị úng thủy não, nằm trong chiếc giường giữa phòng. Dù đã được 14 tháng tuổi, nhưng em nhỏ như 1 em bé sơ sinh, chỉ có đầu là phát triển to.
|
Em bé này khiến các thí sinh chú ý nhất - Ảnh: Hồng Vĩnh |
Cũng trong chuyến thăm đến trung tâm, cá nhân ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV đã quyết định tặng 20 triệu đồng cho Trung tâm, bên cạnh số tiền 50 triệu đồng do BIDV trao tặng. Ông còn hứa, sẽ chuyển đến Trung tâm 600 triệu nữa, bằng tiền của ông và gia đình để trung tâm trang bị thêm thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất.
Ông Hà hi vọng, khoảng 6 tháng nữa, khi ông quay lại, trung tâm sẽ có bộ mặt mới.
Vẻ đẹp Việt - Tấm lòng Việt - Đó thật sự là điều cốt lõi mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam muốn hướng tới.
|
Giàn hạc giấy là món quà tinh thần mà các thí sinh HHVN 2008 tặng các trẻ em bất hạnh - Ảnh: Hồng Vĩnh |
Tổng số tiền quyên góp từ thiện tại Quảng Nam trong đợt thi Hoa hậu Việt Nam 2008 là gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó, có 2 tỷ xây trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, 10 suất học bổng cho học sinh huyện Điện Bàn trị giá 1 triệu đồng/suất, 10 nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng/nhà, 50 sổ tiết kiệm tặng mẹ Việt Nam anh hùng... Ngoài ra, quỹ "An sinh vì người nghèo năm 2008" của Quảng Nam còn nhận được từ BIDV 1,2 tỉ đồng cho các hoạt động khác. |
Theo Tienphong