Đó là Ngô Thị Minh Trang và Ngô Thị Hồng Nhung ở phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình). Sớm phát hiện thấy hai con có năng khiếu bẩm sinh là văn hóa nghệ thuật, ngay từ năm đầu đi học, gia đình đã đưa các cháu đến sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi thành phố. Tại đây, em Nhung đã được thầy Trần Mạnh Hưng, một họa sỹ có tên tuổi của tỉnh kèm cặp, hướng dẫn về hội họa. Em Trang được thầy Mai Công Thắng - một nhạc sĩ đã từng có tác phẩm nhận giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam bồi dưỡng. Nhờ năng khiếu bẩm sinh, chịu khó, ham học hỏi và được sự hướng dẫn của các thầy, cả hai em đã trưởng thành nhanhchóng, bởi vậy khi còn học ở các trường THCS, THPT các em đã đạt nhiều huy chương vàng, bạc tại các cuộc thi ca hát, hội họa do thành phố, tỉnh và Trung ương tổ chức.
Khi tâm sự với chúng tôi, anh Ngô Duy Hiền và chị Nguyễn Kim Cương - bố mẹ hai em cho biết: Về kết quả học tập hàng năm, cháu Trang (là chị) thường đạt cao hơn, thế nhưng khi đi thi, cháu Nhung (là em) đã đạt điểm thủ khoa vào Khoa Quản lý mỹ thuật - quảng cáo, cháu Trang thi vào Khoa Thanh nhạc, thấp hơn em Nhung 1 điểm. Thế nhưng cả hai chị em đều rất phấn khởi, coi đây là niềm vui chung của gia đình, của thầy, cô giáo.
Nguyễn Khắc Thiệu
(Hội Khuyến học NB)