Hai chị em mồ côi và nỗ lực không để dang dở ước mơ
Thứ Năm, 18/09/2025, 10:33
Zalo
Chúng tôi đến thăm hai chị em mồ côi Nguyễn Thị Hòa (cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy) và Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Hưng Đạo, tại thôn Đam Khê Trong, phường Nam Hoa Lư khi gia đình và hai em vừa hoàn thành lễ 49 ngày cho người mẹ đẻ. Trên khuôn mặt hai em không giấu được những buồn tủi xen lẫn lo lắng cho chặng đường phía trước.
Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu cùng Hội phụ huynh đến thăm, động viên gia đình em Nguyễn Thị Hòa.
Trong ngôi nhà nhỏ không có đủ những vật dụng thiết yếu chỉ có hai bàn học và những tờ giấy khen, bằng khen về thành tích học tập là quý giá nhất.Cô chịNguyễn Thị Hòa, cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy kể lại trong nước mắt: Ngay từ khi em còn nhỏ, bố em đã đau ốm liên miên do mắc bệnh nan y, chữa trị vài năm thì mất khi tuổi đời còn trẻ. Nước mắt chưa kịp khô trong nỗi đau mất bố thì người mẹ - chỗ dựa tinh thần duy nhất của hai chị em cũng mắc bệnh hiếm, bác sĩ chẩn đoán là ung thư tế bào thần kinh vận động. Từ lao động chính trong nhà nuôi 2 chị em gái Hòa ăn học bằng nghề lái đò, mẹ em dần mất sức lao động, chiến đấu với bệnh tật một năm thì mất. Chỉ trong vòng 4 năm, chị em Hòa trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Giữa cái nắng hè chói chang những ngày cuối trước kì thi quan trọng nhất của 12 năm đèn sách, cũng là những ngày cuối đời của mẹ Hòa. Bận công việc chăm sóc cho mẹ, chong đèn sớm khuya học bài dường như đã vắt kiệt tâm trí và sức lực của Hòa.
Em chia sẻ: Sinh ra trong nghèo khó, lớn lên khi gia đình gặp nhiều biến cố, em hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại, em cũng biết trách nhiệm của mình lớn lao đến nhường nào khi sau lưng còn em gái sắp bước vào cấp 3. Nhưng bản thân chỉ là một cô gái nhỏ, chưa đủ trường thành nhưng cũng chẳng còn tuổi vô lo vô nghĩ, có những lúc em chẳng biết phải gánh vác như thế nào. Dù lạc quan đến đâu, suy nghĩ tích cực ra sao nhưng khoảnh khắc khi tất cả người thân yêu, quan trọng nhất cuộc đời rời xa mình, trong lòng em rất buồn, có cảm giác trống rỗng...
Tuy vậy, Hòa chưa từng có ý định ngưng chăm chỉ học tập, em vẫn bước tiếp cùng hàng trăm nỗi sợ với suy nghĩ rằng cứ cố gắng rồi sẽ không sợ hãi điều gì nữa. Em lấy việc học tập là niềm vui nhỏ bé để tạm quên đi hiện thực khó khăn, giúp em tiến gần hơn tương lai tươi sáng. Mẹ em cũng dặn dò rằng việc học là con đường ngắn nhất giúp em thay đổi số phận. Sự nỗ lực của em cũng được đền đáp xứng đáng khi kết quả học tập trong 3 năm học, Hòa đều là học sinh giỏi, đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Đặc biệt, năm lớp 12, dù thời điểm mẹ lâm bệnh nặng, em vẫn cố gắng phấn đấu, đạt giải Nhì môn Sinh cấp tỉnh, giải Khuyến khích cấp quốc gia môn Sinh học.
Bố mẹ mất, hai chị em Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thanh Hà chỉ còn biết nương tựa vào nhau.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, được sự tư vấn của thầy cô, Hòa quyết tâm theo đuổi nghề giáo và đạt 29,17 điểm, đỗ nguyện vọng 1 vào Khoa Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
“Ước mơ của em là được học trong ngôi trường Đại học Y Hà Nội nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và được sự động viên, mong mỏi của cha mẹ khi còn sống; đồng thời cũng là định hướng mà thầy cô cho rằng phù hợp nhất với em là chọn thi vào Đại học Sư phạm. Và em đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em sẽ cố gắng học và có nghề nghiệp ổn định để nuôi mình và em gái”, Hòa chia sẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cho biết: Hòa là học sinh chăm chỉ, ngoan hiền, sống rất tình cảm. Chính điều đó khiến em luôn là tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Nhà trường và lớp 12 chuyên Sinh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hòa bằng việc tạo điều kiện tối đa trong học tập, hỗ trợ một phần học phí học, kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. “Đậu đại học, cánh cửa tương lai rộng mở cũng là quãng đường gian nan mà sắp tới Hòa cần chứng minh bản lĩnh của mình để tự vượt qua. Chúng tôi luôn mong em giữ vững tinh thần vượt khó và tiếp tục tỏa sáng trong hành trình sắp tới”, cô Thu nhắn nhủ.
Còn đối với cô em gái Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Hưng Đạo, noi gương chị, Hà luôn là học sinh giỏi đứng đầu của khối. Hà chia sẻ: “Đúng năm em thi vào lớp 10 thì biết tin mẹ bị ung thư nên em vừa phải ôn thi vừa là lao động chính chăm sóc mẹ, còn chị Hòa thì tập trung cho các kỳ thi học sinh giỏi. Chính vì vậy, em đành gác lại giấc mơ thi vào Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy để lựa chọn học gần nhà còn có thời gian thay chị chăm mẹ ốm”.
Trong không khí háo hức bước vào năm học mới, Hòa cũng chuẩn bị hành trang, tâm thế trở thành tân sinh viên Khoa Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng nỗi lo lắng nhất của Hòa chính là cô em gái với con đường đầy khó khăn ở phía trước nhưng lại chỉ có một mình gánh vác trên vai trọng trách trông coi nhà cửa và hương khói cho bố mẹ.
Biết tâm tư, suy nghĩ của chị, cô em gái Nguyễn Thanh Hà luôn động viên: Ở một mình em chỉ thấy buồn chứ không hề cảm thấy sợ. Bởi em nghĩ, có lẽ bố mẹ vẫn luôn dõi theo em. Em chỉ mong chị Hòa sẽ học tập tốt, thích nghi nhanh với môi trường mới, thường xuyên về thăm nhà.
Rồi tới đây, hành trang hai chị em mang theo tới giảng đường không chỉ là sách vở mà cả những ước mơ thay đổi cuộc sống được gói ghém từ những tháng ngày thiếu vắng hơi ấm gia đình. Song điều làm chúng tôi xúc động nhất chính là giữa tình cảm thiếu thốn bởi sự ra đi mãi mãi của cha mẹ, hai chị em Hoà và Hà luôn yêu thương, mong muốn được hy sinh cho nhau và cùng thể hiện quyết tâm vươn lên trước nghịch cảnh, thắp cho mình ngọn lửa niềm tin, hy vọng để có một tương lai tươi sáng hơn.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về: Nguyễn Thị Hòa, xóm 7, thôn Đam Khê Trong, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. STK: 4880759334, Ngân hàng BIDV.