Đến thăm gia đình Nhung-Dung, trò chuyện với anh Đinh Quang Hồng, bố của hai em Nhung và Dung, anh bộc bạch: Cũng vì suy nghĩ lạc hậu nên sinh đến 7 đứa con, trong đó có 6 cô con gái và 1 cậu con trai. Nuôi 7 miệng ăn đã là cực nhọc, vất vả, thêm chuyện học là thêm cả "một núi" khó khăn. Nguồn thu của gia đình hiện chỉ trông vào 7 sào ruộng, trong khi vùng đất Xích Thổ cấy cầy rất bấp bênh. Vốn liếng không có, người làm cũng ít nên chỉ nuôi thêm con trâu, thả thêm vài chục con gà, con ngan, ngoài ra không có nghề phụ nào khác…
Giọng đầy tâm sự khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình nhưng khi được hỏi đến việc học tập của các con, anh Hồng nở nụ cười mãn nguyện: Vất vả thì vất vả thật nhưng vợ chồng tôi thấy rất hạnh phúc, vì tất cả các cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi, có hiếu với bố mẹ và chị em thì yêu thương nhau hết mực.
4 cô con gái là chị của Nhung và Dung thì 3 cô đều học đại học, chỉ có 1 cô học cao đẳng, hiện cũng đã có việc làm ổn định. Nhung và Dung vừa qua cũng đã đỗ đại học, cậu út nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện, được nhiều giải thưởng HSG toán cấp huyện, cấp tỉnh… Đó là những phần thưởng đáng quý của các con anh chị Hồng đền đáp cho sự vất vả, hi sinh của bố mẹ mình.
Đối với Nhung và Dung, 11 năm học cùng nhau, từ khuôn mặt đến hình dáng của các em giống nhau như hai giọt nước, đến mức, nhiều khi bố mẹ, thầy cô giáo chủ nhiệm và bạn bè thân cũng chưa kịp nhận ra và gọi nhầm. Cả hai chị em đều có thành tích chung là 12 năm liền đạt danh hiệu HSG toàn diện.
Năm lớp 12, do hai chị em chọn thi hai khối đại học khác nhau nên mới tách ra học ở 2 lớp khác nhau. Tuy học hai khối và ở hai lớp khác nhau nhưng thành tích của cô nào cũng đáng quý.
Cô chị Đinh Thị Thảo Nhung học giỏi môn Toán, năm lớp 9 đạt giải nhất HSG Toán cấp huyện; năm lớp 11 thi HSG lớp 12 đạt giải ba Toán trên máy tính cầm tay Casio và lớp 12 đạt hai giải ba HSG môn Toán cấp tỉnh và giải ba Toán trên máy tính cầm tay Casio. Kỳ thi vào Đại học vừa qua, Thảo Nhung thi và đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm khá cao: 24 điểm (chưa kể 1,5 điểm cộng).
Không chịu thua kém, cô em gái song sinh Đinh Thị Thùy Dung trong quá trình học luôn song hành thành tích với chị, có khác một chút là Dung có năng khiếu về ngoại ngữ. Năm lớp 9, Dung đạt giải nhì HSG môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Năm lớp 12, Thùy Dung tiếp tục đạt giải nhất HSG tiếng Anh cấp tỉnh (cả tỉnh chỉ có 1 giải nhất). Vừa qua, đăng ký thi vào khoa tiếng Nhật- trường Đại học Hà Nội, Thùy Dung tiếp tục làm hài lòng cha mẹ và thầy cô khi đạt 33,5 điểm (trong khi điểm chuẩn của khoa là 28 điểm).
Việc hai cô con gái song sinh cùng đỗ đại học với số điểm khá cao trở thành niềm tự hào trong gia đình anh chị Hồng và bà con chòm xóm. Nhưng nhà nghèo, nỗi lo tiền bạc cho các con ăn học lại là "bài toán khó" đối với vợ chồng anh Hồng. Anh cho biết, trước mắt vẫn cứ vay mượn anh em, bạn bè cho Nhung và Dung nhập học, sau đó sẽ làm thủ tục vay vốn ưu đãi dành cho sinh viên nghèo. Không để các con lo lắng, anh chị Hồng vẫn động viên hai con gái yên tâm, tập trung học tập, phấn đấu giành kết quả cao nhất.
Dù biết còn nhiều những khó khăn, thiếu thốn ở phía trước nhưng hai chị em song sinh Nhung và Dung đều cười tươi, lạc quan cho biết, sau khi ổn định việc học tập tại trường, các em sẽ tìm một công việc phù hợp với sinh viên để làm thêm, phấn đấu không chỉ học tập tốt mà còn góp phần phụ giúp cha mẹ vơi bớt khó khăn, vất vả…
Mỹ Hạnh