Giải năm nay ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt mới lần đầu tham dự như Đạm Ninh Bình, Thông tấn xã Việt Nam (cơ quan thường trú tại Ninh Bình) bên cạnh những những cái tên cũ vốn rất giàu truyền thống như Công an tỉnh, Thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp... Với lần đầu tham gia tranh tài các tay vợt của Đạm Ninh Bình, Thông tấn xã Việt Nam tuy chưa giành giải cao nhưng nó cho thấy tín hiệu lạc quan từ phong trào chung cũng như sức hút mẽ của giải.
Một điều dễ nhận thấy là trong cả năm nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, chất lượng các trận đấu đã tăng lên đáng kể, kịch tính đã thể hiện ngay từ vòng loại. Trong đó có việc các tay vợt cũ nỗ lực thể hiện đẳng cấp trong khi nhiều tay vợt mới tỏ rõ khát khao được khẳng định mình từ những cuộc "lật đổ".
Không khí "nóng" ấy được ghi nhận từ những trận so tài quyết liệt ở các nội dung dành cho các tay vợt nam. Đỉnh cao của cảm xúc đó là trận so kè quyết liệt giữa cặp đôi Phạm Hữu Quý, Đinh Huy Minh (Công an tỉnh) với Nguyễn Cường Quyền,Trần Ngọc Minh (Bộ CHQS tỉnh). Để phân định thứ hạng của nội dung đôi nam hai cặp đấu đã phải so kè qua 5 séc đấu với tỷ số sít sao. Đương nhiên trong thể thao cuộc so tài nào chẳng có chuyện thắng và thua nhưng điều quan trọng hơn rất nhiều là những cảm xúc tuyệt vời mà trận đấu mang lại cho người dự khán.
Nhìn vào danh sách giải thưởng một điều rất dễ nhận thấy là các tay vợt nhận giải đều xuất phát từ những đơn vị có phong trào phát triển mạnh: Công An tỉnh, thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp...
Điều này phản ánh một đặc điểm rất rõ ràng của môn bóng bàn đó là đây là môn thể thao đòi hỏi tính kiên nhẫn và một quá trình tập luyện dài, đều đặn. Chỉ những đơn có sự đầu tư tốt, kiên trì xây dựng phong trào trong một thời gian dài mới thu được những thành tích tốt.
Giải giải bóng bàn Cúp Báo Ninh Bình lần thứ VIII năm 2013 cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các đoàn tuyển như: Sở Tư pháp, huyện Kim Sơn...với việc duy trì các nội dung thi đấu và bước đầu đã có vận động viên giành giải.
Ngoài ra còn có hiện tượng tỏ rõ tín hiệu vui của phong trào khi bảng danh sách giải thưởng có thêm nhiều những tay vợt trẻ và mới: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hồng Nga (Tam Điệp); Bùi Văn Dũng, Phạm Thị Hương (thành phố Ninh Bình)...
Sự so tài của các tay vợt mới có kỹ thuật cao với các tay vợt truyền thống đem lại một cảm xúc mới lạ cho cả vận động viên thi đấu lẫn người xem, nhất là ở phong cách thi đấu đẹp mắt, lối đánh mới, kỹ thuật giao bóng đa dạng...
Trong ngày 7-12 Giải bóng bàn Cúp báo Ninh Bình lần thứ VIII năm 2013 đã chính thức khép lại nhưng trong lòng người hâm mộ đây vẫn là một giải đấu thật khó quên.
Mai Phương-Thế Minh