Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư T.Ư Đoàn; Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi và 43 đại biểu thanh niên hoàn lương tiến bộ của 8 tỉnh, thành phố cụm đồng bằng sông Hồng. Thời gian qua, việc cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương tiến bộ hòa nhập cộng đồng của các tỉnh, thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng đã được triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả. Với phương châm "lấy phòng ngừa là chính" các cấp bộ Đoàn, Hội phối hợp tuyên truyền để thanh niên thấy được hậu quả, tác hại của tệ nạn xã hội, cung cấp thông tin, vận động thanh niên chậm tiến tham gia các hoạt động cộng đồng.
Tại nhiều địa phương, các cấp bộ Đoàn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể tiến hành vừa giáo dục, vừa nhận trách nhiệm bảo lãnh, đỡ đầu hoặc đưa về gia đình, tổ dân phố, các chi đoàn, người có uy tín kèm cặp giúp đỡ người hoàn lương hòa nhập cộng đồng; đề xuất với chính quyền và các tổ chức kinh tế tạo cho họ việc làm ổn định.
Ở Ninh Bình, tổ chức đoàn đã xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ "Bạn giúp bạn", "Thanh niên sống đẹp"…, giới thiệu việc làm cho thanh niên sau cai nghiện hoạt động có hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp, vận động và tổ chức được 21 lớp cai nghiện tại cộng đồng, cho 218 thanh niên nghiện ma túy, trong đó có 58 thanh niên cai nghiện thành công. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Hội doanh nghiệp trẻ, các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi dạy nghề, tư vấn, giải quyết việc làm cho 58 thanh niên mãn hạn tù và sau cai nghiện.
Tại hội nghị, đại diện Đoàn thanh niên các tỉnh, thành cùng trao đổi kinh nghiệm, cách thức thực hiện công tác giáo dục, cảm hóa giúp thanh niên hoàn lương, trong đó nhấn mạnh tính kiên trì, sự cảm thông sâu sắc của những người làm công tác này, sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương…
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao giấy chứng nhận cho 27 thanh niên có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Duy Hiền