Trong ngôi nhà nhỏ, có rất nhiều hình ảnh Thu Thủy khi trình diễn thời trang, tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, có nhiều đồ lưu niệm được Thủy đem về tặng bố, mẹ khi có dịp đi lưu diễn, công tác ở các nước. Nhắc về cô con gái với tình cảm trìu mến, mẹ Thu Thủy chia sẻ: Trước Thủy có 1 chị gái đang công tác tại xã Khánh Cư, hiện đã lập gia đình. Còn Thủy và cậu em trai út đang thuê trọ ở Hà Nội. Từ khi em trai lên Hà Nội nhập học trường Đại học Bách khoa, Thủy đã đỡ đần bố mẹ nuôi em ăn học. Thủy chẳng nề hà việc gì, từ phụ giúp quán ăn đến bán hàng ở siêu thị để phụ giúp gia đình. Đến khi ra trường, Thủy đã chủ động tìm việc làm, kèm cặp thêm cậu em trai út từ việc học hành, ăn uống, sinh hoạt nên bố mẹ ở nhà rất yên tâm.
Từ khi học tiểu học đến THPT Thu Thủy đều là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn Hóa học của Trường.
Cùng giở những tấm ảnh trong album gia đình, chị Thoa, mẹ Thủy rất hãnh diện khi kể về cô con gái xinh đẹp. Ngay từ hồi còn nhỏ, Thủy đã cao ráo, xinh xắn, lại có năng khiếu văn nghệ nên thường tham gia sinh hoạt văn nghệ ở trường và địa phương. Khi lớn lên một chút, thấy Thu Thủy có chiều cao vượt trội so với chúng bạn, lại xinh xắn nên nhiều hàng xóm cứ động viên bố mẹ "Sao không cho cháu đi thi hoa hậu?" Tuy nhiên, theo giãi bày của bố mẹ Thủy, vì gia đình ở nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa bao giờ động viên con đi thi.
Năm 2012 khi Thu Thủy vào thành phố Hồ Chí Minh dự thi Ga la "Người đẹp Noel" năm 2012, xuất sắc đạt giải nhất và giải người đẹp trình diễn dạ hội đẹp nhất, bố mẹ ở nhà mới hiểu được ước mơ của con và luôn động viên con rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, 75 ngày con gái tập trung tại "Lâu đài sắc đẹp" khi tham dự cuộc thi "Hoa khôi áo dài Việt Nam" 2014, khi được Ban tổ chức mời đến thăm con, được chứng kiến quá trình học tập, rèn luyện của con và 17 thí sinh cùng thi, bố mẹ Thủy mới thấy hết ý nghĩa của cuộc thi.
Do đó, cả 2 vợ chồng anh Thái, chị Thoa đều có chung suy nghĩ: Cái được lớn nhất là con gái đã có thêm rất nhiều kiến thức bổ ích để hoàn thiện bản thân. Tuy không đạt được giải cao tại cuộc thi, nhưng với bố mẹ Thủy, có mặt trong tốp 6 cũng là kết quả ý nghĩa. Anh Thái, chị Thoa đều mong muốn, từ kết quả dự thi của con gái sẽ là động lực để tiếp sau có thêm nhiều cô gái Ninh Bình mạnh dạn, tự tin tham gia các cuộc thi sắc đẹp, ghi tên vùng đất Cố đô trong "bản đồ" sắc đẹp Việt Nam.
Bùi Diệu