* Sáng 25/4, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Cùng đi có các đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Bình, TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Tiến Dũng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang, TVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Văn Phòng tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Trước anh linh của Người, đoàn kính cẩn dâng hương và lẵng hoa tươi thắm tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ Cộng sản Quốc tế kiên cường, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo công với Bác về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Cố đô Hoa Lư lịch sử đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH trong năm 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
* Chiều cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn và Khu di tích thành cổ Quảng Trị. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn hiện có trên 10.000 mộ liệt sỹ, trong đó có 271 phần mộ của những người con Ninh Bình. Đoàn đại biểu Ninh Bình đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và đến từng phần mộ thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích thành cổ Quảng Trị Sau đó, đoàn đã viếng Khu di tích thành cổ Quảng Trị. Trong "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, thành cổ là nơi là cả thế giới biết đến và khâm phục bởi những chiến công hiển hách, những tấm gương anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm để bảo vệ thành cổ của quân và dân ta. Tại đây địch đã dội một lương bom đạn khổng lồ mà sức công phá của nó tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima (Nhật Bản). Trong cuộc đối đầu khốc liệt ấy, cả một thị xã sầm uất đổ nát, chỉ có ý chí bất khuất, kiên cường bám trụ của các chiến sĩ quân giải phóng là tồn tại, họ đã chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Thành cổ vừa được giải phóng. Dưới lớp cỏ non Thành cổ là nơi biết bao chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thắp hương và thả vòng hoa trên dòng sông Thạch Hãn kính dâng hương hồn các anh hùng liệt sỹ, những người con đã chiến đấu, hi sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.
Nhân dịp này, đoàn đã vào thắp hương tại đền thờ Vua Quang Trung và nhà tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Duẩn.
Quốc Khang