- Xin chào chị, đây là lần thứ mấy chị sang Việt Nam, và đối với chị, Việt Nam có ấn tượng như thế nào?
- Xin chào (bằng tiếng Việt). Đây là lần thứ hai tôi sang Việt Nam. Lần trước là để quay một số cảnh trong phim Cô dâu vàng, và lần này, để gặp gỡ giao lưu với khán giả Việt Nam trong khuôn khổ những hoạt động của Liên hoan phim Hàn Quốc 2008 đang diễn ra tại Hà Nội. Việt Nam thực sự gần gũi với tôi không chỉ vì tôi đã may mắn có dịp đi đến một số nơi trên đất nước các bạn để quay phim. Thực sự khi nhận vào vai Min Joo trong phim Cô dâu vàng, tôi không chỉ phải học tiếng Việt, mà còn dành nhiều thời gian để tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống của Việt Nam. Khi đó, tôi đã tới gặp gỡ và trò chuyện với một số chị em người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Thực sự những người Việt đều rất thân thiện. Tôi cũng thích một số món ăn Việt Nam. Phở là món mà tôi ưa thích và thường dùng ở Hàn Quốc.
- Vậy trong quá trình hóa thân vào vai một cô gái mang dòng máu Việt, chị có gặp khó khăn gì không?
- Cô dâu vàng là bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hai nước Việt - Hàn nên điều đầu tiên khiến tôi lo lắng nhất là sự bất đồng về ngôn ngữ. Tôi phải đi học tiếng Việt trong suốt 3 tuần liền với một cô giáo người Việt. Tôi cùng ăn, cùng ở với cô ấy. Phát âm tiếng Việt đối với tôi là một việc vô cùng khó, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể phát âm chuẩn được một số từ cơ bản. Nhưng may mắn, tôi được làm việc với một diễn viên nổi tiếng của Việt Nam là "mẹ" Như Quỳnh, bà đã giúp tôi rất nhiều.
- Chị gọi NSND Như Quỳnh là "mẹ"?
NSND Như Quỳnh và diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Young Ah - hai mẹ con trong phim "Golden Bride" giao lưu trên sân khấu.
- Vâng. Trong phim, tôi là con gái của bà. Nhưng không chỉ trong phim. Từ khi gặp Như Quỳnh, tôi đã gọi bà là mẹ, trong suốt quá trình làm phim và bây giờ vẫn vậy, bất cứ khi nào gặp lại chúng tôi vẫn gọi nhau là mẹ, con. Nhân đây, tôi rất muốn nói lời cảm ơn người mẹ Việt Nam của tôi NSND Như Quỳnh. Bà ấy thực sự là một diễn viên chuyên nghiệp. Những người trong đoàn làm phim Cô dâu vàng cũng đánh giá cao bà ấy như là một diễn viên xuất sắc của điện ảnh Việt Nam.
- Vậy có kỷ niệm nào đáng nhớ về chuyến làm phim ở Việt Nam, về vai diễn của chị trong bộ phim đặc biệt này không?
- Có một kỷ niệm vui là, trước khi vào vai, cứ nghĩ để phù hợp với vai diễn, tôi phải phơi nắng cho đen đi. Nhưng khi sang Việt Nam tôi thực sự ngượng vì thấy các bạn nữ còn trắng hơn mình nhiều.
Nhớ nhất là cảnh tôi chia tay người mẹ Việt Nam của mình để đi lấy chồng Hàn Quốc. Cảnh quay được thực hiện ở Suối Yến, chùa Hương, trời nóng, thời tiết khá khó chịu, nhưng tôi đã rất xúc động nên diễn khá nhập vai.
- Bộ phim đã được công chiếu ở Hàn Quốc, vậy phản hồi của khán giả như thế nào về vai diễn của chị?
- Sau khi phim được công chiếu, không chỉ những người Việt sống ở Hàn Quốc mà nhiều người Hàn Quốc còn nhầm tưởng tôi là người Việt Nam. Còn bạn, bạn có thấy tôi giống cô gái Việt Nam không? (cười).
-Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này, chúc chị có những ngày thú vị ở đất nước chúng tôi.
Theo Nhandan