Đậm đà nghĩa trước
Tốt nghiệp đại học Nông nghiệp ngành thú y, người đảng viên trẻ quê Gia Viễn (Ninh Bình) Nguyễn Phúc Tài theo đoàn cán bộ miền Bắc lên đường vào Nam. Địa điểm đầu tiên người cán bộ trẻ đến theo quyết định tăng cường là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long. Nhưng rồi duyên phận với tỉnh kết nghĩa Bạc Liêu của quê hương Ninh Bình đã đưa người thanh niên giàu nhiệt huyết này đến với vùng đất gần cuối trời Tổ quốc. 37 năm sau, khi đã là một cán bộ hưu trí ở Bạc Liêu, ông Nguyễn Phúc Tài cho biết có nhiều nguyên nhân níu chân ông ở lại và biến vùng đất mà trước đó chưa một lần biết đến trở thành quê hương thứ hai của ông. Đoàn cán bộ tăng cường mấy chục người, nhiều người đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng nhiều người đã quyết định ở lại, trong đó có ông Tài. "Vì tôi đã có công việc ở đây. Và quan trọng là người Bạc Liêu rất phóng khoáng, cởi mở, chân tình", đó là những nguyên nhân chính giúp ông Tài đi đến quyết định đón vợ con từ quê hương Ninh Bình vào Bạc Liêu sinh sống, cắm rễ đến tận hôm nay. Thêm những đứa con lần lượt ra đời, trưởng thành rồi làm dâu Bạc Liêu và nhiều tỉnh ở vùng đất chín rồng. Ông thì công tác từ tỉnh Minh Hải đến khi Bạc Liêu tái lập, nhận trọng trách cán bộ chủ chốt ở một ngành của tỉnh. Nghỉ hưu, ông nhận làm Bí thư Chi bộ khóm 2 bên cạnh vai trò Chủ tịch Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Bạc Liêu. Một người Bạc Liêu gốc Ninh Bình hay một người Ninh Bình đã được "Bạc Liêu hóa" - cách nói nào cũng đúng về ông Nguyễn Phúc Tài hôm nay.
Mấy trăm thành viên trong Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Bạc Liêu, có những cán bộ tăng cường như ông Nguyễn Phúc Tài, nhưng cũng có những người đến Bạc Liêu từ những biến cố của lịch sử. Dù ở hoàn cảnh nào, tình nguyện đến để chung tay xây dựng quê hương mới hay do sự đưa đẩy của số phận thì những người con Ninh Bình đều đã được đón nhận bằng sự chân tình, được ghi ơn với những đóng góp cho sự đi lên của Bạc Liêu hôm qua cũng như hôm nay. Những nghĩa tình đậm đà ấy, Bạc Liêu mãi không bao giờ quên!
Vun vén tình sau
Bản ghi nhớ nội dung liên kết giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bạc Liêu được công bố hồi tháng 4-2013 nhân dịp hai tỉnh kỷ niệm 53 năm kết nghĩa. Đằng sau những dòng chữ được trình bày theo lối văn phong hành chính ấy là cả nghĩa tình nồng thắm giữa hai địa phương. Sau lễ kỷ niệm xúc động và giàu ý nghĩa nhân 53 năm kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình là hàng loạt hoạt động được các địa phương, các ngành của hai tỉnh tiếp nối một cách sôi nổi. Đến thời điểm này, tất cả các huyện, thành phố, thị xã và nhiều đơn vị ở hai tỉnh đã bắt tay kết nghĩa với nhau. Huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) kết nghĩa với huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Thành phố Bạc Liêu làm anh em với thành phố Ninh Bình. Huyện Giá Rai của Bạc Liêu kết thân cùng thị xã Tam Điệp của Ninh Bình. Trường Đại học Bạc Liêu tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình)…
Đi kèm hoạt động kết nghĩa này, nhiều công trình cũng sẽ ra đời mang tên các địa danh ở hai tỉnh. ở quảng trường Trung tâm của thành phố Bạc Liêu, một khu vực chính được dành riêng để xây dựng công trình khắc ghi mối thâm tình giữa Bạc Liêu và Ninh Bình. Một con đường khang trang, sạch đẹp ở một khu dân cư mới ở Bạc Liêu vừa được mang tên Ninh Bình. ở huyện Giá Rai, địa phương đang tích cực xây dựng để được công nhận thị xã, dự kiến một ngôi trường có chất lượng cao sẽ được đặt tên Tam Điệp. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã xanh mướt hai hàng cây dâu da, một loài cây được trồng nhiều ở Ninh Bình. Và sau này, những hàng cây sấu mang hương vị Ninh Bình cũng sẽ có mặt ở Bạc Liêu. Cứ thế, những hình ảnh xinh đẹp của quê hương Ninh Bình sẽ có mặt ngày càng nhiều ở quê hương Bạc Liêu, vun vén cho mối thâm tình giữa hai vùng đất vốn đã là anh em.
Xuân đã về trên quê hương Bạc Liêu, trong những cơn gió chướng tung tẩy cuối năm, trên những cánh đồng vàng trĩu hạt, ở những công trình mới đang hiện dần lên đợi ngày phục vụ Festival đờn ca tài tử Việt Nam - Bạc Liêu 2014. Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những hàng dâu da xanh mát, tôi chợt nhớ đến những câu thơ của ông Nguyễn Phúc Tài "Ninh Bình xưa mấy thương yêu/Bạc Liêu nay cũng bấy nhiêu nghĩa tình/Càng yêu - càng quý Ninh Nình/Càng gắng sức mình xây dựng Bạc Liêu" để rồi càng thấy thấm thía cái tình, cái nghĩa của hai tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình từ xưa đến nay.
Lâm Anh