Tốt nghiệp Trường Sỹ quan Lục quân I năm 2010, Trần Đăng Hưng được Bộ Quốc phòng phân công công tác tại vùng 1, Hải quân. Tháng 7-2012, Thượng úy Trần Đăng Hưng được Quân chủng Hải quân điều động ra công tác tại đảo Song Tử Tây công tác 1 năm. Hoàn thành nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây, đến tháng 12-2013, Thượng úy Trần Đăng Hưng tiếp tục nhận nhiệm vụ làm trợ lý tham mưu tại đảo Sinh Tồn khi anh vừa tổ chức đám cưới được 10 ngày. Gác lại hạnh phúc riêng tư, Thượng úy Trần Đăng Hưng vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ. Trao đổi điện thoại, Thượng úy Trần Đăng Hưng chia sẻ: "Làm gì có ai không muốn ở bên gia đình, tôi muốn ở đất liền lắm chứ. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi luôn sẵn sàng". Với Thượng úy Trần Đăng Hưng, được ra đảo công tác là điều kiện để người lính trẻ rèn luyện bản lĩnh, sự quyết tâm, vững tin, vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Thượng úy Trần Đăng Hưng cho biết: "Từ nhỏ tôi đã ước mơ được mang trên mình bộ quân phục màu trắng xanh của người chiến sĩ Hải quân. Giờ đây được công tác và chiến đấu trên vùng biển thiêng liêng, nơi các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, hy sinh cho chủ quyền biển đảo, đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn với tôi. Vì thế, tôi nguyện sẽ cố gắng không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn chủ quyền biển đảo".
Với kinh nghiệm công tác tại 2 đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn, đều làm trợ lý tham mưu đảo, Thượng úy Trần Đăng Hưng thường xuyên sát cánh cùng các chiến sỹ, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các chiến sỹ, nhất là chiến sỹ trẻ để tham mưu với lãnh đạo đơn vị quan tâm kịp thời, động viên tinh thần anh em, tạo sự gắn bó, đoàn kết. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Thượng úy Trần Đăng Hưng cùng các chiến sỹ trên đảo còn thực hiện tiết kiệm nước ngọt trong sinh hoạt để tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ ở đảo thực hiện quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất hậu cần hiện có và nhiệt tình giúp đỡ ngư dân, thường xuyên tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho ngư dân; hỗ trợ nước ngọt cho ngư dân; hỗ trợ khám, chữa bệnh, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn khi ngư dân gặp rủi ro khi đang đánh bắt trong ngư trường truyền thống Trường Sa, đặc biệt đối với địa phận của đảo quản lý.
Hiện nay, thêm một niềm động viên, khích lệ tinh thần rất lớn cho Thượng úy Trần Đăng Hưng vững tay súng bảo vệ Tổ quốc đó là anh luôn được người vợ mới cưới làm chỗ dựa tinh thần để toàn tâm, toàn ý cho công việc. "Đối với lính đảo mặc dù thương vợ, nhớ gia đình da diết nhưng cũng chỉ biết động viên vợ ở nhà thay mình cố gắng lo toan việc gia đình, chăm sóc bố mẹ, đó là động lực để mình hoàn thành nhiệm vụ" - Thượng úy Trần Đăng Hưng chia sẻ.
Bài, ảnh: Hồng Vân