Ông Lập là bộ đội xuất ngũ. Về địa phương, ông lập gia đình và sinh 4 người con. Người con gái đầu bị khiếm thị, 3 người con còn lại được gia đình ông cố gắng cho học hành đến nơi, đến chốn. Lo cho con ăn học, rồi lại lo dựng vợ, gả chồng cho các con yên bề gia thất, vợ chồng ông Lập chẳng tích cóp được bao nhiêu. Bởi vậy, đối với gia đình ông Lập, việc xây dựng ngôi nhà mới là điều ngỡ như mơ. Ngày trọng đại này, tuy cả hai con trai ông đều không thể về vì phải làm nhiệm vụ, song đã có anh con rể -cũng là một sĩ quan quân đội cắt phép để về cùng gia đình ông lo liệu mọi việc. Bà con trong thôn Trung Chính biết tin đều đến chia vui với gia đình ông Lập. Bên ấm trà thơm nồng, mọi người chia sẻ với nhau những công việc nhà nông, những diễn biến mới nhất về tình hình biển Đông mà chương trình thời sự vừa đưa tin… Trong những câu chuyện ấy, mọi người không quên nhắc đến niềm tự hào chung của cả xóm, đó là trung úy Đinh Văn Tiệp, con trai ông Lập. Tháng trước, đơn vị của Trung úy Đinh Văn Tiệp gọi điện về cho gia đình. Các đồng chí động viên gia đình yên tâm và tin tưởng vào bản lĩnh của Tiệp- một nhân viên máy tàu có chuyên môn giỏi và là một người lính lái xuồng thiện nghệ trên biển. Đồng thời, các đồng chí cũng báo cho gia đình tin vui về thành tích mà Đinh Văn Tiệp đã đạt được trong thời gian qua.
Khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tàu cảnh sát biển liên tục phải cơ động nhanh, nhiều lúc phải sử dụng hết công suất máy để tránh, né những hành vi đâm va hung hăng của các tàu Trung Quốc. Bị tàu Trung Quốc ngang ngược gây hấn, lúc 7 giờ 30 phút ngày 15-5, máy chính bên trái của tàu bị hỏng. Một số ý kiến đề nghị đưa tàu vào bờ để khắc phục, song Trung úy Đinh Văn Tiệp, nhân viên máy tàu đã xin được tự khắc phục máy tại chỗ. Trong điều kiện thiếu trang thiết bị, vật tư kỹ thuật thay thế, khí hậu phức tạp, sóng mạnh khiến tàu nghiêng lắc, nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo, chỉ sau hơn một giờ, Trung úy Đinh Văn Tiệp đã cùng với thủy thủ, nhân viên ngành máy tàu khắc phục sự cố thành công trong sự vui mừng của cán bộ, chiến sỹ trên tàu. Ngay sau khi sửa chữa xong, tàu cảnh sát biển trên đã kịp thời cơ động yểm trợ cho một tàu cảnh sát biển khác đang bị hai tàu hải cảnh của Trung Quốc hung hăng ngăn cản…
Vừa rót nước mời khách, chị Hà, vợ của Trung uy Đinh Văn Tiệp vừa lắng nghe những lời ngợi khen của mọi người dành cho chồng mình, chị xúc động: Chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau trước khi nên nghĩa vợ chồng. 5 năm ấy, với chúng tôi là thách thức không nhỏ. Anh Tiệp từng tâm sự rằng, anh sợ khi lấy anh rồi tôi sẽ vất vả. Những vất vả ấy là có thực, nhất là khi sinh con, nuôi con một mình, những lúc con ốm đau…
Bản thân tôi, mặc dù đã tốt nghiệp đại học nhưng đến nay vẫn chưa tìm được việc làm. Tôi và con gái sống nhờ vào sự bao bọc của bố mẹ chồng và những đồng lương mà chồng tôi dành dụm. Khó khăn là vậy, song những vất vả ấy dường như lại càng tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống . Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa rồi, tôi và con gái vượt dặm đường xa đến đơn vị thăm anh. Gia đình nhỏ đoàn tụ, khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao. Mặc dù mới được gặp bố 2 lần kể từ lúc được sinh ra, song con gái dường như cảm nhận được tình yêu vô bờ bến bố dành cho mình nên quấn quýt chẳng rời nửa bước. Bên nhau vỏn vẹn 2 ngày, anh lại có lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Hai mẹ con trở về Bắc mang theo bao nỗi nhớ mong.
Mới đây, chị Hà được nhận làm hợp đồng cán bộ văn hóa xã. Sự quan tâm của các cấp, các ngành, của bà con làng xóm chính là nguồn động lực giúp chị thêm vững vàng trong cuộc sống và động viên chồng yên tâm làm tốt nhiệm vụ giữa trùng khơi.
Bài, ảnh: Đào Hằng