Ông Ngô Văn Hà, bố đẻ thiếu úy Hiệu cho biết gia đình trước đây rất khó khăn, ông đã phải lăn lộn với đủ thứ nghề để nuôi hai con ăn học. Hai người con trai do thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nên cũng chuyên tâm học hành. Sau khi tốt nghiệp THPT, do gia cảnh eo hẹp, không thể theo học đại học, cả hai anh em đã quyết chí chọn con đường binh nghiệp làm ngả rẽ vào đời. Do chăm chỉ và có ý chí phấn đấu tốt, người anh cả trở thành quân nhân chuyên nghiệp và phục vụ trong lực lượng hải quân. Noi gương anh, thiếu úy Hiệu đã không ngừng rèn luyện phấn đấu. Kết quả là sau thời gian nghĩa vụ, anh đã vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp và được đơn vị cử đi đào tạo ngành điều dưỡng quân y.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của chiến sỹ Ngô Văn Hiệu chính là việc năm 2011 anh cùng nhiều đồng đội được đơn vị cử ra làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa lớn. Là một quân nhân, chiến sỹ Hiệu ý thức được trách nhiệm nặng nề và vinh dự vô cùng to lớn của nhiệm vụ này. Quãng thời gian qua mau, năm 2012, Ngô Văn Hiệu hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị.
Niềm vui lớn nhất đối với thiếu úy Hiệu là trong quãng thời gian phục vụ tại đảo, anh đã được đơn vị cho phép đón thân nhân ra thăm đảo. Ông Ngô Văn Hà, bố đẻ thiếu úy Hiệu bồi hồi nhớ lại chuyến đi vô cùng ý nghĩa này. Thời gian một tuần lưu lại đảo Trường Sa lớn là những kỷ niệm không bao giờ quên. Ông Hà đã được con trai đưa đi thăm chùa Trường Sa, thăm đài tưởng niệm Bác Hồ, viếng nghĩa trang, thăm Nhà khách Thủ Đô…
Ông ấn tượng với sự đón tiếp trọng thị của đơn vị, tình cảm ấm áp của những người lính đảo, của những đồng chí, đồng đội của Hiệu. Những ngày trên đảo, ông đã được chứng kiến đời sống sinh hoạt của những người lính đảo. Cuộc sống của những người lính đảo, trong đó có con ông tuy còn vất vả nhưng ngày một cải thiện. Đã có rất nhiều sự quan tâm của đất liến đối với những người lính giúp những chiến sỹ hải quân thêm vững tâm, chắc tay súng để bảo vệ trọn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Cũng từ chính chuyến đi ý nghĩa ấy mà, cuối năm 2013, khi Hiệu viết thư về bày tỏ nguyện vọng tự nguyện ra Trường Sa làm nhiệm vụ lần thứ hai ông Hà đã là người đầu tiên động viên và ủng hộ con. Bản thân Hiệu cũng không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình, đơn vị khi đã rèn luyện và phấn đấu khá tốt.
Những dòng tin ngắn ngủi liên lạc với gia đình của Hiệu từ hải đảo luôn tràn đầy lạc quan, đầy ắp tiếng cười. Với những người lính khi mà thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng sự tự nguyện, bằng niềm vui của sự dấn thân, cống hiến, tin rằng không gì có thể lay chuyển niềm tin nơi họ. Vì vậy mà đảo Tổ quốc luôn được bảo vệ bền vững.
Phương Nam