Cậu học trò đô con, có gương mặt hiền lành, tính cách hòa đồng ấy có 9 năm là học sinh giỏi và cũng 9 năm là lớp trưởng của các lớp bậc học Tiểu học và THCS. Ở Quốc Anh, không chỉ là sự đam mê học giỏi môn Toán, mà em học đều ở tất cả các môn học và đặc biệt có tinh thần và ý thức tự học rất cao.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên bộ môn Toán nhận xét: Quốc Anh là học sinh có tố chất thông minh, lại thêm sự chăm chỉ, cầu toàn nên em liên tục dẫn đầu các kỳ thi tại lớp, tại trường, của khối và bây giờ là kỳ thi HSG tỉnh dành cho học sinh giỏi lớp 9. Đây là thành tích mà thầy cô, bạn bè dự đoán được, bởi hiểu rõ sức học và sự nỗ lực không mệt mỏi ở em.
"Theo dõi quá trình học 4 năm tại trường THCS Lê Hồng Phong, mới nhận thấy sự phấn đấu không ngừng nghỉ của cậu học trò này. Năm lớp 6, em thậm chí còn chưa được tin tưởng chọn vào đội tuyển HSG của trường. Năm lớp 7, em phấn đấu được chọn vào đội tuyển và vươn lên đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG thành phố. Sau đó, với phương pháp học tập đúng, ý thức tự học, tự rèn cao, em liên tục đạt giải cao trong các kỳ thi HSG. Với đà học và ý chí quyết tâm cao như thế này, chúng tôi tin rằng, Quốc Anh rất có thể sẽ là Thủ khoa, Á khoa trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2021-2022 sắp tới..." - cô giáo Phương Thủy chia sẻ thêm.
Không chỉ khâm phục sự chăm chỉ học tập của bạn mình, cô bạn Bùi Khánh Vy, học cùng lớp và cùng đội tuyển HSG môn Toán với Quốc Anh cũng như nhiều bạn trong lớp, trong trường còn yêu quý cậu bạn lớp trưởng có dáng vẻ mập mạp, khỏe mạnh bởi sự khiêm tốn, hòa đồng và trách nhiệm với các công việc, hoạt động, phong trào của lớp, của trường. "Bạn ấy già dặn hơn trước tuổi so với chúng em. Không chỉ khiêm tốn, thân thiện, bạn ấy còn nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ về cách học và góp ý, động viên để tất cả bạn bè cùng tiến bộ, tạo cho tập thể lớp sự đoàn kết, thân thương, nên ai cũng yêu quý và ủng hộ khi bạn ấy làm cán bộ lớp..." - Khánh Vy cho biết.
Quốc Anh cho biết, ở gia đình em, bố mẹ đều làm nghề tự do, nên công việc bận rộn, thời gian không có nhiều để rèn rũa, kèm cặp, hướng dẫn các con học tập. Chị Nguyễn Thị Bích Nga, mẹ của Quốc Anh cho biết, do bận công việc nên vợ chồng chị sớm rèn luyện cho con tính tự giác học tập ngay từ nhỏ và rất mừng là các con đều ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi. Chị gái Quốc Anh trước đây cũng là học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, hiện đang học tại khoa Kinh tế và Tài chính, trường Đại học RMIT Hà Nội...
Học giỏi môn Toán, nhưng theo Quốc Anh, phương pháp học của em cũng đơn giản thôi, như em coi trọng các kiến thức nền, những bài cơ sở, vì đó là tiền đề để giải quyết những bài khó hơn. Khi giải một bài toán khó, em suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, rồi tìm tài liệu liên quan đến bài đó để có hướng giải khả thi nhất...
Qua quá trình gắn bó với môn học, Quốc Anh cho rằng, để học giỏi được môn học khô và khó này, cần nhất là sự đam mê và thường xuyên phải nuôi dưỡng nó bằng phương pháp học sao cho không cảm thấy nhàm chán, thấy vất vả cũng như áp lực để học đều tất cả phần đại số và hình học.
"Em tự nhận thấy mình không phải là người chăm chỉ. Nhưng vì yêu thích môn Toán đã tạo cho em sự chăm chỉ. Hơn nữa, trước đó, em cũng đã có sự học lệch giữa phần đại và phần hình, nên chuẩn bị cho kỳ thi HSG lớp 9 vừa qua, em đã phải dành gần 1 tuần lễ học ngày, học đêm môn hình học, từ đó đạt được kết quả 17,5/20 điểm. Em có lời khuyên cho các bạn và các em yêu thích môn Toán, từ ban đầu nên học đều cả phần Đại số và Hình học, như thế sẽ thuận lợi cho mình và giành được điểm cao tuyệt đối trong các kỳ thi .." - Quốc Anh chia sẻ.
Không chỉ học giỏi môn Toán, học đều các môn học khác, Nguyễn Quốc Anh còn thích đọc các loại sách về cách sống, suy nghĩ, hành xử tốt đẹp trong cuộc sống, từ đó có những suy nghĩ người lớn và kỹ năng sống rất tốt. Theo thầy cô và bạn bè nhận xét, em già dặn và "khôn" hơn bạn bè cùng trang lứa. Nên cậu được coi như người anh cả của lớp bởi sự cao to và cả những hiểu biết về kiến thức xã hội. Em cũng được cha mẹ, thầy cô, bạn bè quý mến, tin tưởng, động viên để ngày càng học tập tốt hơn.
Theo Quốc Anh, đạt được kết quả bước đầu như hiện nay là nguồn động viên, cổ vũ lớn để em quyết tâm, đề ra cho mình những "bậc thang" tiếp theo để bước tiếp những bước đi vững chãi trên con đường học vấn. Trước mắt, là phấn đấu thi đỗ với điểm số cao vào lớp chuyên Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy hoặc lớp chuyên Toán, hệ THPT của trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội). Xa hơn là trở thành một sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tương lai trở thành một nhà kinh tế giỏi, có nhiều cống hiến cho xã hội.
Bài, ảnh: Hạnh Chi