Đang định đóng cửa hàng để ăn cơm trưa thì chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa, hai người khách bước vào. Anh Hóa ở phố Mỹ Lộ (Thiên Tôn, Hoa Lư) đon đả mời họ xem hàng, hai thanh niên đi thẳng đến dãy hàng quần áo. Nâng lên, hạ xuống xem nhãn mác khá lâu nhưng họ chưa ưng. Chiều lòng khách, anh để cho họ xem tự nhiên, thế rồi một người đến nói chuyện và kéo anh Hóa sang khu vực bán áo trong lúc người kia vẫn đứng mân mê những chiếc quần.
Hết chê ngắn, chê dài, chất vải xấu, giá cao… hai thanh niên tỏ thái độ không bằng lòng rồi đi nhanh ra xe, nhưng khi chúng vừa ngồi lên xe định nổ máy thì anh Hóa đã kịp đến gần, nhanh tay rút chìa khóa và hô to: Trộm, trộm… Hai tên luống cuống định bỏ chạy nhưng không kịp vì nhân dân phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn đã có mặt hỗ trợ anh Hóa bắt gọn giao cho Công an huyện Hoa Lư.
Các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Huê, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây và Đào Văn Luân, sinh năm 1978, trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Hai đối tượng là chú cháu, đều chưa học hết tiểu học. Do không chịu học hành, lười lao động nhưng thích ăn chơi nên Nguyễn Văn Huê đã sa vào nghiện hút ma túy và đã bị Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ra tù tiếp tục ngựa theo đường cũ. Sau một thời gian hoạt động ở Hà Tây, Hà Nam, Huê mò vào Ninh Bình dùng thủ đoạn vờ mua hàng làm cho chủ hàng mất cảnh giác để Đào Văn Luân trộm cắp tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, Luân và Huê đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm ở khu vực chợ Rồng, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình. Đến vụ thứ 9 thì "vở kịch" của y bị hạ màn bởi ý thức cảnh giác của anh Phạm Văn Hóa.
Nguyễn Bình