Năm nay đã 85 tuổi, nhưng niềm vui được sống trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi với ông Trần Cảnh (tổ dân phố 5, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp) đến nay mới trở thành hiện thực. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, ông Trần Cảnh trở về với thương tật trên người. Bản thân thường xuyên đau ốm vì vết thương cũ, nhưng hoàn cảnh gia đình ông cũng hết sức khó khăn khi vợ cũng có bệnh, rồi một trong 4 đứa con bị bệnh thần kinh. Dường như nhiều năm qua, gia đình ông gắn liền với các chuyến đi viện nên kinh tế càng thêm khó khăn. Ngôi nhà mái ngói ba gian qua mưa nắng cũng dần xuống cấp, dột nát, nhưng chưa bao giờ ông và gia đình nghĩ có thể xây được ngôi nhà mới. Đầu năm 2012, tin vui đến với ông khi Cục Kỹ thuật, Binh đoàn Quyết Thắng, khi biết hoàn cảnh gia đình ông đã hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng và hàng chục ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà mái bằng kiên cố, khang trang. Cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, sự tích lũy của gia đình, ngôi nhà trị giá 250 triệu đồng nhanh chóng được xây dựng và hoàn thiện. Được sống trong ngôi nhà mới chưa lâu, nhưng ông Trần Cảnh vẫn chưa thể quên được tình cảm và không khí lao động hăng say của các cán bộ, chiến sỹ Cục Kỹ thuật khi đến giúp gia đình ông xây dựng nhà. Ông xúc động chia sẻ: Giờ tuổi già rồi mà nhà cửa khang trang nên tôi không phải lo lắng nữa. Tôi có thể sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa về mặt tinh thần để giáo dục, dạy bảo con cháu về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"… Thiếu tướng Mai Văn Lý, Chính ủy Binh đoàn Quyết Thắng chia sẻ: Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, nhiều năm qua cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn Quyết Thắng đã có nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ sau tri ân các thế hệ đi trước đã có nhiều công lao với Tổ quốc, đất nước. Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ, đơn vị đều tổ chức các đoàn đi thắp nến tri ân tại các nghĩa trang lớn trên cả nước, đặc biệt là những nghĩa trang có cán bộ, chiến sỹ của Binh đoàn Quyết Thắng đã hy sinh; thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách tiêu biểu nhân các ngày lễ, Tết; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, xây, sửa nhà dột nát cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn... Qua đó nhằm chia sẻ, chung tay cùng giải quyết những khó khăn mà các gia đình chính sách, hộ nghèo đang gặp phải, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
Trong đó nổi bật là hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa bàn đơn vị đóng quân. Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn đã hỗ trợ xây nhà mới cho 23 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Trong đó có 5 ngôi nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã đi thăm và tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng. Năm 2012, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.098 đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn với số tiền 78 triệu đồng…
Năm nay, hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27-7, Binh đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa ý nghĩa và thiết thực. Bệnh xá 145 của Binh đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người thuộc đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn với trị giá gần 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, với tấm lòng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ, hàng năm Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của đơn vị được bổ sung và sử dụng vào nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ nguồn quỹ này (trị giá trên 340 triệu đồng), nhiều hoạt động tri ân dành cho các đối tượng chính sách, người có công tại nơi đơn vị đóng quân đã và đang được thực hiện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người lính "Bộ đội cụ Hồ" đối với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, gắn kết thêm mối đoàn kết, gắn bó quân dân.
Lý Nhân