Sinh năm 1977, tuổi đời còn khá trẻ nhưng phong thái chững chạc và những lời nói thoạt nghe rất "lý thuyết" của anh Thăng khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh tâm sự mình sinh ra không có may mắn được gặp Bác Hồ nhưng qua những tư liệu có được về thân thế, cuộc đời, đạo đức cách mạng của Bác Hồ, anh thấy đó là một tấm gương lớn để noi theo và cũng từ đó anh luôn trăn trở phải sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với Người. Vì thế, không phải khi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai anh mới có đam mê sưu tầm những câu chuyện về Bác mà ngay từ lúc còn ngồi trên giảng đường đại học, niềm say mê đó đã đến với anh thật giản dị, tự nhiên.
Tốt nghiệp đại học, về công tác tại Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng, hình ảnh Bác Hồ với những câu chuyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính vẫn luôn là niềm say mê của anh. Tủ sách của anh ngày một đầy lên, phong phú hơn với những tác phẩm của Bác, những bài báo viết về Bác. Để có thêm nguồn tư liệu phong phú cho việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ, anh Đỗ Vĩnh Thăng đã nghiên cứu, tìm hiểu các sách báo, tài liệu và những câu chuyện cảm động, giản dị trong đời sống thường ngày của Người.
Anh tâm sự: Càng đọc mình càng cảm thấy say mê; cuộc đời của Bác, tấm gương đạo đức của Bác đã cho mình những quyết tâm trong việc hoàn thành nhiệm vụ, sống tiết kiệm, gương mẫu, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. Anh luôn đọc, suy ngẫm và lựa chọn những nội dung cần thiết, phù hợp để áp dụng vào thực tiễn công việc mình đang làm. Anh không giữ bộ sưu tập cho riêng mình mà cùng đồng đội đọc, nghiên cứu.
Với anh hình ảnh Đảng và Bác Hồ luôn luôn ở trong trái tim với những tình cảm thiết tha nhất. Đó cũng là "bí quyết" thành công của anh khi nói chuyện, kể chuyện về Bác với cán bộ, chiến sỹ cũng như trong những lần xuống "ba cùng" ở cơ sở. Với tấm lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc của mình với Đảng, với Bác, anh đã đem lại cho mỗi câu chuyện một sức hấp dẫn, thuyết phục và hơn thế nữa là thấm thía mỗi bài học từ câu chuyện đó.
Nhiều người lúc đầu ngạc nhiên với việc sưu tầm những tư liệu cũng như tự nguyện làm công tác của một tuyên truyền viên như anh, nhưng anh tâm sự: "Đã là cán bộ, đảng viên, hơn nữa lại là một chiến sỹ biên phòng, thấy phải có trách nhiệm tuyên truyền để mọi người hiểu sâu sắc về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, từ đó có những hành động cụ thể làm theo lời Bác. Theo đó cũng là cách để mọi chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất, ý nghĩa nhất...".
Anh nói với chúng tôi, anh đang sở hữu một tài sản lớn, giá trị. Những cuốn sách như: "Hồ Chí Minh toàn tập", "Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới", " Hồ Chí Minh và các vị tướng"... đã có mặt trong tủ sách của anh. Các tờ Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Biên phòng ... từ khi có Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đều mở chuyên mục này với những bài viết về học tập và làm theo lời Bác ở tất cả mọi vùng miền, ngành nghề trong cả nước. Và chúng tôi thấy những bài viết này đều được anh lưu cẩn thận, anh đặc biệt gấp nếp vào những bài viết về những cách làm theo lời Bác ở các đơn vị quân đội.
Khi chúng tôi hỏi về vấn đề này, anh cười và giải thích: Mình làm như thế để tham khảo, các đơn vị khác làm được thì tại sao mình không làm được. Và với cương vị là Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Ninh Bình, anh cùng với cán bộ, chiến sỹ nơi đây đã làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Không chỉ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong công tác và sinh hoạt hàng ngày, anh luôn là tấm gương mẫu mực trong học tập và làm theo lời Bác. Thực hiện lời dạy của Bác về "cần - kiệm - liêm - chính", ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chiến sỹ biên phòng, anh đã tích cực sửa đổi phong cách làm việc, thường xuyên đi cơ sở, gần dân, tiếp xúc với người dân để lắng nghe tâm tư, tình cảm của người dân.
Trong công tác chỉ đạo, điều hành, anh luôn giữ gìn phẩm chất trong sáng, đề cao tinh thần trách nhiệm, chống lãng phí, vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tích cực có những hành động thắt chặt tình quân dân. Trong đợt lũ lụt năm 2008 vừa qua, anh đã cùng các chiến sỹ giúp bà con nhân dân chống lũ lụt, khắc phục hậu quả sau lũ, cấy lúa giúp dân. Dịp Tết Nguyên đán 2009, ngoài việc ở lại trực Tết đảm bảo bình yên cho nhân dân, anh còn tích cực đóng góp một phần thu nhập của mình giúp các hộ nghèo trên địa bàn đóng quân được hưởng một cái Tết đầy đủ hơn...
Bài, ảnh: Quỳnh Thu