Nếu đi từ trung tâm xã, Áng Ngũ là một trong 2 thôn nằm "khuất nẻo" do địa hình và do kinh tế còn chậm phát triển của xã Ninh Hòa. Khó khăn là vậy nhưng từ khi có cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc xóa nhà tranh tre, vách đất và cho đến nay là thực hiện Đề án 02 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xây mới, sửa chữa nhà dột nát, thôn Áng Ngũ đã vận động và huy động được cả cộng đồng cùng chung tay xóa nhà dột nát cho hộ nghèo thông qua những tấm lòng "thơm thảo" và những việc làm thiết thực, cụ thể…
Theo các đồng chí cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Hoa Lư và xã Ninh Hòa, chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Mây ở thôn Áng Ngũ là 1 trong 11 hộ nghèo, hộ chính sách của xã Ninh Hòa thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà theo Đề án 02 của HĐND tỉnh. Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới vẫn còn nguyên mùi của gạch, ngói mới, chị Mây cho biết: Hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn vì chồng bị bệnh mất sớm, tôi một mình gánh vác việc nhà và nuôi dạy 2 con. Ba mẹ con trông chờ vào những ngày lao động vất vả trên đồng ruộng của mình chị Mây mà thu nhập của nhà nông lại thấp nên chưa bao giờ mẹ con chị mong có được ngôi nhà mới.
Khi được nhân dân trong thôn bình xét, đưa vào diện hỗ trợ sửa chữa nhà theo Đề án 02, bản thân chị Mây không nghĩ rằng tình cảm và sự quan tâm của thôn, xóm và bà con dành cho mẹ con chị lại nhiều đến như vậy. Ngày khởi công, các đoàn thể trong thôn giúp từ việc chuyển vật liệu, dỡ nhà cũ… cho đến những đồng tiền đậm tình cảm "hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau…". Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, anh em dòng họ và bà con trong thôn đã giúp thêm kinh phí, ngày công để ngôi nhà thêm khang trang, kiên cố. Ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Mây, cả đoàn công tác chúng tôi ai cũng thấy xúc động vì sự chia sẻ, chung tay giúp sức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cả cộng đồng cho gia đình chị Mây.
Trao đổi với đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận thôn Áng Ngũ, được biết: Mặc dù là thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao của xã Ninh Hòa, còn 11,2% trong tổng số 174 hộ/638 nhân khẩu, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính nhưng truyền thống "lá lành đùm lá rách" được người dân trong thôn gìn giữ và phát huy hiệu quả, nhất là trong thực hiện công tác xóa nghèo, quyên góp, ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động… Ngay từ năm 2005, toàn thôn không còn nhà tranh, vách đất. Kết quả có được là do hưởng ứng tích cực cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc xóa nhà tranh cho hộ nghèo, thôn Áng Ngũ cùng với các thôn trong xã Ninh Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự vào cuộc, cùng quan tâm giúp đỡ hộ nghèo ổn định về nhà yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Đến thăm 2 ngôi nhà "đại đoàn kết" trong thôn của gia đình bà Đàm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Ré, chúng tôi đều nhận được những nụ cười và lời tâm sự bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của gia đình dành cho những tấm lòng, tình cảm và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư. Cùng với 11 hộ trong xã, thôn Áng Ngũ có 2 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa đều triển khai thi công nhanh chóng và sớm hoàn thành việc xây dựng, bàn giao nhà cho hộ nghèo trước tết nguyên đán Kỷ Sửu. Các ngôi nhà đều được ủng hộ thêm về ngày công, kinh phí nên có giá trị cao hơn so với mức quy định ban đầu: Nhà mới có kinh phí 28 triệu đồng/nhà, nhà sửa chữa có kinh phí là 19,5 triệu đồng/nhà…
Theo đánh giá của các đồng chí lãnh đạo xã Ninh Hòa: Việc sớm hoàn thành việc thực hiện Đề án 02 của HĐND tỉnh đối với một thôn còn nhiều khó khăn như Áng Ngũ không chỉ đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho các hộ nghèo được giúp đỡ mà còn là động lực giúp cấp ủy, chính quyền thôn tiếp tục làm tốt việc huy động sự tham gia của cả cộng đồng cùng chung tay giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
Bài, ảnh: Bùi Diệu