"Ký ức chiến tranh" - Tái hiện một phần lịch sử hào hùng của dân tộc
Thứ Bảy, 30/04/2022, 05:07
Zalo
Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian triển lãm Ba Ngàn Art đã tổ chức triển lãm mang tên "Ký ức chiến tranh" tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
"Ký ức chiến tranh" - Tái hiện một phần lịch sử hào hùng của dân tộc
Chia sẻ về triển lãm, chị Đỗ Sơn Quyên, đại diện Ba Ngàn Art bày tỏ: "Việc xây dựng kế hoạch cho triển lãm 'Ký ức chiến tranh' đã được ekip lên ý tưởng từ đầu năm và triển khai thực hiện. Tất cả đều nỗ lực để mang tới công chúng một không gian lịch sử tái hiện không chỉ giản đơn trên sách vở, ở câu chữ và những mốc thời gian được gạch đầu dòng".
Từ quá trình hình thành tới khi thực hiện ý tưởng, nhà triển lãm nhận được sự tư vấn nhiệt tình, chu đáo từ Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố Ninh Bình, đại diện Bảo tàng Kim Chính cũng như Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.
Ông Trần Tiên Sinh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: "Nhận thấy triển lãm có ý nghĩa thiết thực, mang đậm bản sắc truyền thống của quân đội cũng như nhân dân quê hương Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung, Hội Cựu chiến binh tỉnh xác định phải có trách nhiệm hỗ trợ và đã có nhiều đóng góp trong quá trình phục dựng hiện vật cũng như thu thập, lựa chọn hình ảnh, tư liệu để buổi triển lãm thành công tốt đẹp",
Triển lãm "Ký ức chiến tranh" trưng bày 13 ảnh tư liệu từ Thông tấn xã Việt Nam, 65 ảnh tài liệu, 35 hiện vật từ Bảo tàng Kim Chính (huyện Kim Sơn). Tất cả hình ảnh, tài liệu và hiện vật ấy gắn liền với những sự kiện, chiến công, con người tiêu biểu, sự hy sinh to lớn của quân và dân ta trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.
Chiến tranh đã qua đi, nhưng vẫn còn đó những kỷ vật, những ký ức của những người đã đi qua cuộc chiến. Ghé thăm không gian triển lãm, công chúng như ngược dòng thời gian cách đây hơn nửa thế kỷ, trở về thời bom đạn bi thương mà hùng tráng - nơi ông cha từng sống, chiến đấu quên mình để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Họ được tận mắt thấy hệ thống hào, hầm chiến đấu, chiếc xe đạp thồ,… - đã được phục dựng, tái hiện chân thực nhất có thể. Ngoài ra, không thể thiếu là những bức ảnh, những dấu mốc thời gian ghi lại chiến công của quân dân ta,…
Những chiếc xe đạp thồ vượt thời gian và không gian được tái hiện tại triển lãm.
Cũng trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ có nhiều buổi nói chuyện giữa các cựu chiến binh với các bạn học sinh, sinh viên trong tỉnh về các cột mốc lịch sử như ngày 30/4, 7/5 hay 19/5 để thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc kháng chiến vẻ vang của dân tộc.
Những câu chuyện lịch sử bi tráng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được tái hiện chân thực trong triển lãm "Ký ức chiến tranh", giúp thế hệ sau hiểu, trân trọng và tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông.
Ghé thăm không gian triển lãm trong những ngày tháng Tư lịch sử, được lắng nghe các cựu chiến binh kể lại những câu chuyện thời chiến, bạn Lại Thị Ninh, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) không giấu được niềm xúc động và tự hào: "Mình xúc động về sự hy sinh của thế hệ cha anh để đổi lại bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Và mình cũng tự hào vì được là công dân của một đất nước giàu sự kiên cường và tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Ngày còn là học sinh cấp 3, mình đã được học về cuộc chiến trường kỳ 30 năm chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, nhưng hôm nay khi được tận mắt nhìn lại những kỉ vật thời chiến, mình thật sự nghẹn ngào. Với những chiếc xe thồ đơn sơ, những trang thiết bị giản đơn nhưng ông cha ta vẫn đánh thắng được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sự hy sinh ấy càng làm cho bản thân mình nói riêng cũng như thế hệ trẻ nói chung có ý thức hơn trong việc bảo vệ và gìn giữ truyền thống cha anh, tiếp tục học tập, rèn luyện để dựng xây đất nước."
Thông qua buổi triển lãm, những người tổ chức muốn làm "sống dậy" quá khứ hào hùng, khơi dậy truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đồng thời tri ân các chiến sĩ đã chiến đấu quên mình, cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Khách thăm quan không gian triển lãm.
Cũng từ đây, thế hệ trẻ Ninh Bình có cơ hội nâng cao kiến thức về lịch sử nước nhà, biết được những cột mốc cơ bản, nổi bật nhất về lịch sử chiến tranh của dân tộc Việt Nam. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Đối với người lính đã trải qua khói lửa chiến tranh như ông Trần Tiên Sinh, buổi triển lãm là dịp để ông cùng các thế hệ cựu chiến binh hồi ức về những năm tháng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Ông cũng hy vọng thế hệ thanh, thiếu niên trong tỉnh khi tham quan buổi triển lãm sẽ có cái nhìn chân thực về chiến tranh, hiểu được những mất mát, hy sinh của thế hệ cha ông, qua đó trân trọng hòa bình, không ngừng học tập, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.