Phải nói rằng, mảnh đất ken dày những danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống lịch sử của Cố đô nghìn năm văn hiến đã in sâu vào tâm thức tôi. Lòng mến khách, sự hòa đồng của người Ninh Bình càng làm chúng tôi cảm động.
Bốn ngày trên đất Ninh Bình là một chặng đường nhiều khám phá lý thú làm chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Điểm dừng thứ nhất là núi chùa Non nước, tọa lạc ngay cạnh công viên xanh mát của thành phố và bên dòng sông Vân hiền hòa. Thắp nén nhang thơm, đặt bó hoa tươi bên tượng đài người chiến sĩ kiên trung Lương Văn Tụy, hồi tưởng lại dòng lịch sử, chúng tôi rất đỗi tự hào về những cống hiến của lớp cha, ông cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay.
Rời núi Non nước với 40 bài thơ lưu truyền trên đá, chúng tôi hòa vào dòng người tấp nập đến với khu trung tâm thương mại của thành phố, đi mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn và khi thành phố bắt đầu vào đêm, lung linh trong áng sáng của những cụm đèn màu, chúng tôi được nhâm nhi, thưởng thức những món ăn đặc sản, hương vị đồng quê Ninh Bình.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến với Khu di tích lịch sử đền vua Đinh - Lê. Tôn nghiêm và thành kính, chúng tôi như được trở về một thời kỳ lịch sử bên chân núi động Hoa Lư, những chú mục đồng đêm ngày mải mê tập trận cờ lau, trong số đó có một người xuất chúng sau này đã dẹp loạn 12 sứ quân thu giang sơn về một mối, lập nên Nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên ở nước ta, ấy là Đinh Bộ Lĩnh. Tiếp nối khí phách oai hùng đó, nơi đây đã trở thành Kinh đô của 3 triều đại Đinh, tiền Lê, Lý. Lật giở những trang sử, chúng tôi như được hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước.
Tiếp tục cuộc hành trình, đoàn chúng tôi đến với Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Cảnh thật đẹp, nên thơ, núi sông giao hòa, hương đồng, gió nội trong lành làm ngây ngất lòng người. Đến với Nhà thờ đá Phát Diệm, với kiểu kiến trúc tinh xảo, chúng tôi bỗng thấy tâm hồn, con người của mình trong sáng, thánh thiện hơn.
Chúng tôi còn bị choáng ngợp trước sự đồ sộ, nguy nga của Khu núi chùa Bái Đính - trung tâm văn hóa Phật học vào bậc tầm cỡ ở trong nước và khu vực, với những kỷ lục: chuông đồng to nhất, tượng Phật lớn nhất, chùa lớn nhất, khuôn viên rộng nhất, giếng ngọc lớn nhất, nhiều tượng La Hán bằng đá.
Bên cạnh đó, Khu du lịch sinh thái Tràng An như mãi níu chân chúng tôi bởi hệ thống hang động xuyên thủy trầm mặc, núi đá giăng giăng trùng điệp. Ngày cuối cùng, chúng tôi tới tham quan rừng nguyên sinh Quốc gia Cúc Phương. Ôm ấp bên rừng là hàng nghìn cây cổ thụ già nua, giang rộng những tán lá xanh mát chào đón du khách. Cây chò Chỉ nghìn năm tuổi như còn mãi với thời gian. Trong rừng, tiếng chim hót líu lo, tiếng ve râm ran… tất cả hòa nhịp tạo nên một bản nhạc rừng xanh du dương mê đắm lòng người.
Mặc dù không được tận mắt chiêm ngưỡng những di tích, danh thắng khác như Kênh Gà, động Vân Trình, Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái… do thời gian có hạn nhưng tôi luôn tin rằng những danh thắng của Ninh Bình đều cuốn hút, in đậm trong lòng mỗi du khách.
Vũ Thị Thúy Quỳnh
(Trường Tiểu học thị trấn Cát Hải, Hải Phòng)