- Việc đó có liên quan gì đến anh?
- Có thể anh sẽ bay ngay sang Mỹ... "kiếm việc"!
- Nếu anh sang thì em cũng phải sang theo.
- Thế em sang bên đó làm gì?
- Không làm gì cả. Em sang đó chỉ để xem anh sống thế nào với 200 đôla suốt một tháng!
Lời vợ
Thấy chồng chăm chú đọc sách, vợ hỏi: "Anh đọc có gì hay không, đọc to cho em nghe với".
- Có câu này hay lắm, em chú ý nghe nhé: "Đa số những người nổi tiếng và thành đạt đều có những ông bố vô dụng".
- Đúng quá rồi! Em chẳng lúc nào cũng nói rằng con nhà mình thế nào cũng có hy vọng thành đạt là gì.
Theo VnExpress