Từ năm 1927 chủ nghĩa Mác Lê Nin đã được truyền bá vào Quỳnh Lưu thông qua sách, báo tiến bộ và cuốn Đường cách mệnh của đồng chí Nguyễn ái Quốc. Năm 1930, chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Quỳnh Lưu được thành lập, là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Ninh Bình. Trong suốt thời kỳ cách mạng 1927-1945 Quỳnh Lưu luôn là trung tâm phong trào cách mạng của tỉnh. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, nhân dân Quỳnh Lưu đã góp sức, góp của, góp cả xương máu của mình cho đất nước. Quỳnh Lưu là một trong những xã được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT sớm nhất của tỉnh. Chuyện Quỳnh Lưu có vài chục cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, nhiều người có 50, 60, 70 năm tuổi Đảng, chuyện về những tấm gương anh hùng trong kháng chiến, chuyện đóng góp của người dân nơi đây cho cách mạng còn dài và khó thống kê hết được. Nhưng những cái tên như Vườn Hồ, Đồi Riềng, Đồi Son, Đồi Rô, Cầu Rịa đã gợi nhớ về thời kháng Nhật năm nào. Chỉ khác là những con đường nhỏ, lầy lội khi xưa nay được thay thế bằng những con đường bê tông thẳng tắp. Khu Đồi Rô nơi các chiến sỹ năm xưa chiến đấu anh dũng đánh Nhật, nay là đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, cạnh đó là khu vực nhà truyền thống của khu căn cứ cách mạng và sân vận động, trụ sở UBND xã được xây dựng khang trang.
Ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy xã không giấu nổi xúc động, tự hào khi nói về quê hương mình trong kháng chiến và xây dựng, ông cho biết: Với một xã bán sơn địa, địa hình rộng, có nhiều thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, song hết sức khó khăn trong phát triển kinh tế. Được chọn là xã điểm để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
Bước vào xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Lưu mới đạt 2/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập đầu người thấp. Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Với tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên là một cán bộ dân vận khéo để huy động mọi nguồn lực cho việc làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; xây dựng trường học, trạm y tế; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, nước sạch, tổ chức sản xuất chăn nuôi theo hướng CNH-HĐH, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Khi ý Đảng hợp lòng dân, một khối lượng công việc đồ sộ từ công tác quy hoạch đến triển khai các phần việc của 19 tiêu chí xây dựng NTM được nhanh chóng thực hiện. Từ nguồn vốn của Nhà nước, sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong xã, chỉ trong thời gian ngắn Quỳnh Lưu đã huy động hơn 231 tỷ đồng để xây dựng NTM.
Trong các năm 2011-2015, Quỳnh Lưu đã tiếp nhận 40.000 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh, làm mới 123 tuyến đường thôn, xóm với chiều dài 21,36km đường được đổ bê tông; nâng cấp, cứng hóa 36 tuyến đường giao thông nội đồng, xây dựng trường mầm non, xây mới, nâng cấp nhà văn hóa xã và các thôn.
Nhân dân Quỳnh Lưu đã hiến 812m2 đất, 585m2 tường bao, gần 1.000 cây lưu niên, 36 ha đất để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; xã sớm hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa 721ha đất nông nghiệp phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra, nhân dân đã đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, khu dân cư và mua sắm máy móc, các phương tiện vật tư phục vụ cho sản xuất.
Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, tự nguyện cho các gia đình khó khăn vay tiền để đóng góp xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa. Các trường học được xây dựng khang trang, chất lượng dạy và học được nâng cao.
Tết đến, xuân về, trong niềm vui chung cùng quê hương đất nước, người dân Quỳnh Lưu cũng rất đỗi tự hào với những thành quả đã đạt được, đặc biệt là thành công trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong năm qua. Nhà nhà, người người Quỳnh Lưu đón xuân Bính Thân trong niềm vui vì sự đổi thay diệu kỳ của quê hương.
Đất trời đang chuyển mùa, cái rét như được sưởi ấm bởi nắng xuân của những ngày tháng chạp. Đâu đó những ngọn cờ tung bay trên các nóc nhà, ngõ xóm, đường thôn làm đẹp thêm cho vùng quê cách mạng yêu dấu này.
Bài, ảnh: Trần Dũng