Trận hòa 0-0 trên sân của Arập Xếut đã giúp CHDCND Triều Tiên nối gót người anh em miền Nam giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi vào mùa hè sang năm. Đây thực sự là một kỳ tích lớn bởi họ đã qua mặt được 2 đối thủ rất mạnh khác ở cùng bảng là Arập Xếut và Iran, những đội thường xuyên có mặt ở các vòng chung kết gần đây. Đây cũng chính là lần đầu tiên Triều Tiên có mặt ở ngày hội lớn nhất châu lục kể từ năm 1966, khi World Cup tổ chức tại Anh. Còn nhớ lần đó, đội bóng này đã gây sốc khi loại Italy hùng mạnh để giành quyền vào tứ kết, nơi họ dừng bước trước Bồ Đào Nha của huyền thoại Eusebio với tỷ số 3-5. Nhưng kể từ sau khi để thua Nhật Bản và Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 94 thì họ gần như biến mất khỏi vũ đài bóng đá đỉnh cao. Họ chỉ hội nhập trở lại ở Á vận hội Bangkok năm 1998, song cũng không tham gia các vòng loại World Cup 1998 và 2002. Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Triều Tiên xếp ở tận thứ 106. Tuy nhiên, con số đó không phản ánh đúng thực lực của họ. Ở vòng loại lần này, Triều Tiên đã chơi rất tốt và chỉ thua đúng 1 trận trước người láng giềng Hàn Quốc trong trận đấu tổ chức ở Seoul hồi đầu năm nay. Nhưng cũng chính Hàn Quốc đã giúp một tay để Triều Tiên giành chiếc vé trực tiếp cuối cùng dự vòng chung kết khi cầm hòa Iran 1-1 trong trận đấu sớm. Nhờ thế, Triều Tiên chỉ cần kiếm thêm 1 điểm trong trận đấu trên sân của Arập Xếut là hoàn thành nhiệm vụ. Và họ đã làm rất tốt điều đó nhờ vào khả năng phòng ngự rất chắc chắn. Trong 8 trận ở giai đoạn cuối của vòng loại, Triều Tiên chỉ ghi được 7 bàn. Nhưng bù lại, họ cũng chỉ để lọt lưới 5 bàn, và không trận nào họ để lọt lưới quá 1 bàn! Sau trận đấu với Arập Xếut, huấn luyện viên Kim Jong Hun của Triều Tiên cho biết mặc dù thời tiết ở Arập Xếut quá nóng, rồi các cầu thủ phải trải qua một hành trình dài, song sự tự tin vào khả năng đã giúp các cầu thủ của ông làm nên chuyện. Còn tiền đạo chủ lực Jong TaeSe thì nói rằng sự đoàn kết là chìa khóa để họ vươn tới thành công. Hầu hết các cầu thủ Triều Tiên cũng rất xa lạ với người hâm mộ, vì thông tin về họ quá ít ỏi. Jong TaeSe, người được báo chí Hàn Quốc đặt cho biệt danh là "Wayne Rooney" của châu Á, cũng chính là người được biết tới nhiều hơn cả, bởi anh sinh tại Nhật Bản, đồng thời là một trong số ít cầu thủ Triều Tiên đang chơi ở bên ngoài biên giới nước này (câu lạc bộ Kawasaki Frontale của Nhật). Như vậy, 4 chiếc vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup của khu vực châu Á đều đã có chủ. Đó là Australia và Nhật Bản ở bảng 1, hai đội tuyển của hai miền Triều Tiên ở bảng 2. Theo cơ cấu của FIFA thì hai đội xếp thứ 3 của hai bảng sẽ đá play-off để chọn ra đội tranh vé vớt với đại diện của khu vực châu Đại Dương là New Zealand. Ở bảng 1, Bahrain đã giành vị trí thứ 3 nhờ thắng Uzbekistan 1-0, còn ở bảng 2, vị trí này thuộc về Arập Xếut, đội bóng đã 4 lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết. Hai đội này sẽ gặp nhau 2 lượt vào tháng 9 tới, và đội thắng sẽ gặp tiếp New Zealand (cũng 2 lượt) vào tháng 10 và tháng 11.
Theo Tin Tức/Vietnam+