Vũ Mai Anh chia sẻ: Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, em đạt giải nhì môn tiếng Pháp nên được tuyển thẳng vào 3 trường đại học là: Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ và Đại học KHXH&NV. Nhưng em quyết tâm ôn luyện tiếp để dự thi vào Trường Đại học Ngoại thương vì đây mới là trường và ngành nghề mà em yêu thích… Khá bất ngờ với lựa chọn của cô học trò nhỏ nhắn, xinh xắn, chúng tôi đã trò chuyện với em khá lâu để tìm hiểu thêm về quá trình học tập của em. Gia đình ở xã Gia Trấn (Gia Viễn) nên mỗi ngày đến trường với Vũ Mai Anh là cả một sự cố gắng lớn. Vì không ở nội trú do điều kiện gia đình nên hàng ngày khi các bạn còn đang say trong giấc ngủ, từ lúc tờ mờ sáng em đã phải dậy để chuẩn bị đến trường. Bố đi làm xa nên mẹ kiêm luôn việc của bác tài xế chở em từ nhà ra đầu đường Quốc lộ 1A để đón xe búyt đến trường. Ngày mưa cũng như ngày nắng, hè cũng như đông, chưa bao giờ Mai Anh muộn giờ đến lớp. Ngoài việc học tập, em còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của lớp, của trường: là đội trưởng đội xung kích, tham gia công tác Đoàn, viết bài cho các buổi phát thanh của trường… Mai Anh còn có thâm niên 12 năm làm lớp trưởng. Nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy nhưng khi đã vào việc chung, Mai Anh cũng cứng rắn, mạnh mẽ như một thủ lĩnh nên các hoạt động của lớp, của đội xung kích luôn sôi nổi, hiệu quả, được thầy cô và bạn bè tín nhiệm, quý mến.
Phần lớn các bạn nhà ở thành phố gần trường nên thuận lợi đi học mỗi ngày và tham gia các lớp học thêm. Còn em, do điều kiện gia đình ở xa nên không tham gia bất cứ lớp học thêm nào. Bù lại, em chịu khó dành thời gian buổi tối để học kỹ bài trên lớp, tra cứu tài liệu trên mạng. Vì học chuyên Pháp nên em đã nghĩ ra sáng kiến kết bạn với một số bạn nước ngoài để cùng trao đổi, trò chuyện, giúp nâng cao khả năng nghe - nói tiếng Pháp, luyện phát âm cho chuẩn. Có những bài luận khi làm xong lại gửi nhờ bạn xem và sửa giúp.
Do đó, riêng "kênh" kết bạn với người nước ngoài đã giúp em rất nhiều trong việc trau dồi tiếng Pháp. 2 năm có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp nhưng phải đến năm lớp 12, niềm vui mới đến với Mai Anh: em đạt giải nhì quốc gia với số điểm cao, chỉ kém giải nhất 1 điểm. Không chỉ học giỏi tiếng Pháp, Mai Anh học đều các môn nên cả 12 năm đều là học sinh giỏi. Riêng thành tích học tập của Vũ Mai Anh từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 rất đáng nể: Năm nào em cũng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các môn: Viết chữ đẹp, Toán, Tiếng Việt, giải Toán qua mạng, Tiếng Anh…. và đều giành giải cao.
3 năm học THPT, em đã đạt giải 3 học sinh giỏi khu vực đồng bằng sông Hồng năm lớp 10; giải nhì học sinh giỏi khu vực đồng bằng sông Hồng năm lớp 11 và giải nhì quốc gia năm lớp 12. Mai Anh cũng là gương mặt học sinh tiêu biểu được Thành ủy Ninh Bình, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen đạt thành tích trong phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…
Bùi Diệu