Từ trung tâm thành phố Ninh Bình, đi theo đường Tràng An, bạn sẽ có những phút giây thật nhẹ nhàng, thanh thản bởi chính đó là con đường của vùng di sản. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây vừa hoang sơ vừa hùng vĩ, những dãy núi đá vôi hình chóp trùng trùng, điệp điệp, đan cài vào nhau, làm cho con đường "di sản" trở nên quanh co, uốn lượn. Tràng An mùa này đẹp lắm, dọc đường đi vào vùng di sản, trên các vách núi hoa lau nở trắng xóa xen lẫn nhiều loài hoa dại trăng trắng, tim tím, dệt thành bức tranh thiên nhiên đa màu, tươi sáng, không thể lẫn với bất kỳ vùng quê nào khác. Nhìn những bông lau múa theo chiều gió người ta liên tưởng ngay tới hình ảnh cậu bé Đinh Bộ Lĩnh tài trí hơn người đã phất cờ lau tập hợp quân dàn trận giả, để rồi sau này dẹp thành công loạn 12 sứ quân, lên ngôi hoàng đế-vị vua đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền ở Việt Nam…
Tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này, nhiều bạn trẻ, nhất là các đôi trai gái đã đưa nhau đến đây chụp ảnh, quay clip, có những bạn tinh nghịch còn không quên hái tặng nhau một bó hoa lau… Nguyễn Thị Lan, một bạn trẻ đến từ Công ty Điện tử Sam Sung Thái Nguyên cho biết: Chuẩn bị chào đón năm mới 2015, Công ty em đã "thưởng" cho người lao động một chuyến du lịch ngắn ngày và địa điểm được chọn là Tràng An (Ninh Bình). Đoàn hôm nay đi khoảng 300 người. Với em đây là chuyến đi rất thú vị, phong cảnh ở đây thật tuyệt vời, có non xanh, nước biếc, nhất là khi thuyền đi xuyên qua các hang ai cũng phải trầm trồ bởi bàn tay của tạo hóa. Còn với cô Xrome một du khách người Malaisia thì chia sẻ: Đây là lần đầu tôi đến Ninh Bình, Tràng An của các bạn rất đẹp, mọi dịch vụ ở đây cũng rất tốt, về nước tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè tôi đến thăm nơi này.
Hòa vào đoàn khách du lịch, tôi cũng đến "ngó nghiêng" các quầy dịch vụ bán hàng lưu niệm, bán vé, gửi xe tại khu bến thuyền Tràng An. Phải nói mọi thứ ở đây được sắp đặt khá nề nếp, quy củ. Không thấy tình trạng tranh mua, tranh bán, nói năng cộc cằn, thiếu văn hóa nơi đông người. Dường như những người làm dịch vụ ở đây đều ý thức được vai trò của mình đối với việc xây dựng nếp sống văn minh khu du lịch. Chị Trần Thị Bầm, thôn Tây, xã Trường Yên (Hoa Lư) nói với chúng tôi: Tôi tham gia chở đò ở đây đã được 5 năm. So với trước, tình hình bây giờ đã tốt lên nhiều. Bản thân chúng tôi đã được doanh nghiệp cho đi dự các lớp bồi dưỡng về văn minh du lịch, tôi hiểu là người lái đò không chỉ chở đò đưa du khách đi tham quan mà mình cũng cần phải có vốn kiến thức để có thể thuyết minh giúp du khách hiểu hơn về giá trị của khu du lịch, tạo mối thân thiện với du khách. Chị Bầm còn cho biết thêm: Vào mùa du lịch, tức là tháng giêng, tháng hai, mỗi tháng chị chở khoảng 8-10 chuyến, mùa này khoảng 5-7 chuyến. Từ ngày có khu du lịch Tràng An, ngoài làm ruộng cấy lúa, gia đình chị đã có thêm thu nhập từ nghề chở đò, cuộc sống cũng đỡ phần vất vả…
Tràng An đẹp, đó là điều không phải bàn cãi, nhất là khi nó đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thế giới với nhiều giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa và thiên nhiên. Chỉ ít ngày nữa Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO, mọi công việc cho buổi lễ đang được tỉnh khẩn trương triển khai, Quần thể danh thắng Tràng An sẽ thêm cơ hội đón du khách và bạn bè bốn phương về thăm, tin rằng mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về vẻ đẹp đất Cố đô, vẻ đẹp đó có thể là cảnh hùng vĩ của núi non, có thể là nụ cười của chị lái đò, hoặc cũng có thể là những vạt hoa lau trắng.
Bài, ảnh: Hà Trang - Minh Quang