Mặc dù thời tiết oi bức, từ sáng sớm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ là những đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các phòng, ban thuộc công an tỉnh đã tập trung đông đủ tại trụ sở cơ quan, trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn tự hào bởi đây chính là cơ hội để họ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình trước những người không may ốm đau, tai nạn, đang ngày đêm chờ đợi những giọt máu quý giá từ những người khỏe mạnh trong cộng đồng.
Anh Nguyễn Chí Đại, trưởng ban công tác thanh niên( Công an tỉnh) cho biết: ngày hội hiến máu của tuổi trẻ công an tỉnh đã thu hút trên 300 đoàn viên tham gia. Để chuẩn bị cho ngày hội này Ban công tác thanh niên và các chi đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền và tiến hành cho đoàn viên đăng ký tình nguyện hiến máu. Đây chắc chắn sẽ là tiền lệ tốt để lực lượng công an tỉnh tổ chức tiếp những đợt hiến máu tiếp theo.
Đến thăm khu vực hiến máu, chúng tôi bắt gặp hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đang làm thủ tục đăng ký, xét nghiệm sàng lọc máu. Họ chào hỏi, động viên nhau và chờ gọi tên vào hiến máu. Những bác sỹ, kỹ thuật viên của Viện huyết học-truyền máu Trung ương dù vừa vượt chặng đường gần 100 km, nhưng tới nơi họ đã nhanh chóng sắp xếp thiết bị, bố trí giường nằm, nơi tiếp đón người hiến máu. Trong quá trình tiếp xúc, làm việc, giữa cán bộ, chiến sỹ và các thầy thuốc luôn có sự giao lưu, thân thiện, khiến nhiều người cảm thấy phút giây hiến máu trôi đi thật nhanh chóng.
Rất đông các chiến sỹ đăng ký hiến máu tình nguyện ngay sau lễ phát động. Anh Vũ Văn Công, 24 tuổi, đơn vị PC23 cho biết: Khi chi đoàn vận động là tôi đăng ký ngay, tôi thực sự vui vì giọt máu của mình đã giúp cho người bệnh có cơ hội được chữa khỏi hoặc qua cơn nguy hiểm. Nếu đơn vị tổ chức tiếp, chắc chắn tôi vẫn tham gia.
Gặp Nguyễn Ngọc Hà (phòng bảo vệ chính trị 4) khi anh vừa hoàn thành việc hiến máu, anh vui vẻ cho biết: Đây là lần đầu tôi tham gia hiến máu, sức khỏe tôi hiện rất tốt. Tôi nghĩ việc gì tốt thì nên làm…Còn Trịnh Bằng Giang, một chiến sỹ thuộc phòng công tác chính trị lại tỏ ra thông thạo trong việc hiến máu, anh "khoe" rằng: trước đây khi còn là sinh viên trường Đại học Báo chí tôi đã tham gia hiến máu 2 lần. Tôi rất tự hào vì mình được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân và được góp phần cứu sống cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu có lần sau, tôi vẫn tham gia.
Được biết, để tổ chức thành công đợt hiến máu lần này, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành chức năng và đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, Viện huyết học- truyền máu Trung ương đã cử hơn chục cán bộ về đảm nhiệm khâu kỹ thuật. Sau khi xét nghiệm sàng lọc, mỗi người đủ điều kiện về sức khỏe sẽ hiến 350 ml, tương đương 1 đơn vị máu. Toàn bộ số máu hiến được sẽ được bảo quản, chuyển về Viện, sau đó điều tiết về các tuyến y tế. Tuy nhiên, do nhu cầu về máu tại các Bệnh viện rất lớn, trong khi lượng máu thu về qua các đợt hiến máu tình nguyện mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ, do đó công tác tuyên truyền, vận động các lực lượng trong xã hội tham gia hiến máu cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và trở thành hoạt động thường xuyên, có nền nếp trong thời gian tới.
Với suy nghĩ đó, tới đây tuổi trẻ công an tỉnh sẽ cho ra mắt CLB ngân hàng máu sống, có khoảng 30 thành viên tham gia. Số thành viên này sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với bệnh viện tỉnh và sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu.
Hà Trang-Phạm Trường